Giới thiệu
- Địa chỉ: 95 Đỗ Quang, P. Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 06:00 - 09:30
- Giá: 15.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 09:30
- Giá: 15.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Cuốn - Đỗ Quang
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Cuốn - Đỗ Quang
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Cuốn - Đỗ Quang
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Cuốn - Đỗ Quang
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Cuốn - Đỗ Quang
Vị trí
Đánh giá
-
-
Một hộp bánh cuốn đầy đặn với 2 lát chả cùng rau sống và chà bông, hành phi như mình post chỉ có 15k, giá tương đối hạt dẻ. Chất lượng thì ngon hơn nhiều so với mong đợi của mình tại địa điểm này Cô bán hàng rất vui vể và nhiệt tình hỏi mình có ăn ớt không hay có muốn ăn mắm nhiều hơn không để cô í cho thêm, thiệt là quá thiện cảm luôn. Rất thích và sẽ ghé lại dài dài vì quán này cũng khá gần công ty mình! ^^
-
Bánh cuốn ở đây mình rất thích nè, hộp bánh chỉ có 15k mà bánh cuốn rất nhiều luôn, chà bông và chả nữa cũng vậy, cô chủ quán nhiệt tình cứ hỏi mình muốn ăn thêm j để cổ thêm! Thích quá đi chứ! Mình mua đi nhưng thấy không gian trong quán cũng okie lắm, thoáng và sạch sẽ. Điểm cộng là sự nhiệt tình của cô chủ! Like! :)
-
Sáng đi lanh quanh không biết nên ăn gì vậy là qua đây mua một hộp bánh cuốn lên công ty ăn cho khoẻ. Bánh cuốn ở giá giá chỉ 15k/ mỗi dĩa. Một phần có 2 lát chả cũng bự lắm í. Bánh cuốn dai, thơm và ăn vừa miệng. Quán bán buổi sáng thôi nha, tầm 9h, 10h sáng là bắt đầu hết bánh rồi í. Cô chủ quán siêu dễ chịu, rất nhiệt tình , mình không thích ăn hành phi mà cô bỏ nhầm nên cô làm lại phần khác luôn dù mình cũng nói không sao rồi. Cũng ngại ghê luôn hị hị
-
Sáng sáng không biết ăn gì nên nghe người bạn nói quán này ngon liền mua lên công ty ăn. Mỗi hộp 15k mà bao ngon bao nhiều bao no luôn. Có 2 lát chả và nhiều bánh cuốn. Bánh rất ngon, mềm. Mình thích chả. Chả thơm, bên ngoài dai dai bên trong mềm ngọt ăn rất là thích. Cô chủ quán ở đây cũng khá hiền và hiếu khách. Mình xin thêm hành phi và dăm bông là cô cho ngay. Sẽ còn đêns ủng hộ quán nhiều lần nữa. Bánh cuốn thơm ngon mà không đắt nữa chứ.
-
Lại quay trở lại quán tiếp. Bữa hôm trước đến đây ăn thử thấy ngon nên ghiền hương vị bánh cuốn của quán này mất tiêu. Mỗi hộp 15k nhưng mà bao no, bao ngon luôn. Hộp chà bá ăn no cành luôn. Mỗi hộp có 2 lát chả rất ngon và thơm nhen. Bánh cuốn mềm, không quá dày nên ít ngán. Mình thích hành phi nên lần nào cô chủ cũng bỏ cho mình khá nhiều hành phí. Dăm bông cũng ngon nữa nha. Ăn sáng mà ăn bánh cuốn như vầy thì quá ngon và quá no luôn.