Giới thiệu
- Địa chỉ: K298/14 Hải Phòng, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 14:00 - 18:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 18:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Mắt Nai - Hải Phòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Mắt Nai - Hải Phòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Mắt Nai - Hải Phòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Mắt Nai - Hải Phòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Mắt Nai - Hải Phòng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh canh này được gọi tên là bánh canh SH thì phải vì toàn xe ga xe SH đắt tiền đến ăn, mà mình thấy xe nào cũng có chứ riêng gì SH đâu. Tô bánh canh rất ít lèo tèo có mấy sợi, cá cũng k nhiều, được tép mỡ giòn ngon, nước bánh canh ngọt thích húp nước, nói chung ăn vui thì được chứ ăn no thì không phải là điểm đến lựa chọn ưu tiên của mình.
-
Bánh canh tưởng rẻ mà cũng k phải vì bột khá ít, mà cũng rẻ vì ngập mặt tóp mỡ :)) ai fan cuồng top mỡ thì nên bơi hết vào đây, quán bán hết sớm nên phải đi sớm 😂😂😂
-
Lần nào cũng 3 tô nhé vs tô da nữa mới ngon à :) đây như loại kiểu mặn mặn ngọt ngọt thèm da heo thì tới đây nhé :) nước bánh canh rất ngon vì là nước cá bả trầu ngọt ko tanh :) ăn kèm vs tép mỡ tự rán hết nhé :) da mềm vs da giòn :) ngoài ra đi sớm thì gọi thêm lòng vs mắt cá nhé :) nói chung ăn kèm vs ớt bột cay mà nóng đã miệng cho thánh ăn cay :) quán bán rất nhanh hết :)
-
Thà mình bỏ ra 30k để ăn 1 tô bánh canh đáng đồng tiền bát gạo còn hơn. Ăn xong còn phải tốn thêm tiền mua thuốc dạ dày :)) Mắt nai là gì có ăn được đâu?
-
Hôm bữa lên cơn thèm bánh canh nên tìm lại quán để ăn. đi vô hẻm cũ ko thấy quán đâu, may được người dân tốt bụng chỉ sang địa chỉ mới. cũng ko cách quán cũ là bao. lại còn dễ tìm hơn nhé. bà con chú ý đi vào cái kiệt chỗ bánh tráng trần, đi thẳng vô xíu là thấy liền. kiệt rộng rãi tha hồ để xe, ko có chật chội như chỗ cũ. lại còn có bán thêm cả nước mía, chanh dây đủ loại nữa. bánh canh như chén chè ấy. có xíu xiu hà, nước nhìn trong mà húp miếng xém sặc vì cay quá. tô chỉ có 1 miếng cá nhỏ đến độ ăn ko có cảm giác chi lun. 1 miếng da heo. còn lại là nước lõng bõng. sợi bột khá nhỏ nên ăn cũng ngon hơn. Mình có kêu thêm 1 tô da heo chiên. 1 ly nước mía. ko biết tính nhiu mà ra là 27k đó.