Giới thiệu
- Địa chỉ: 263 Khúc Hạo, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 28.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 28.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bà Đợi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bà Đợi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bà Đợi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bà Đợi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bà Đợi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu rồi mới ghé lại quán , không gian vẫn bình dân như trước , mình gọi một tô bánh canh đặc biệt với giá là ba mươi ngàn , mình thích bánh canh ở đây vì nước dùng nấu từ xương vị ngọt thanh ít dùng gia vị , không phải kiểu đậm đà nhưng nước dùng vừa ngọt vừa ngon , càng húo nước càng thấy ngon , một tô đặc biệt có tận năm bé tôm và chả chẹp nhìn thôi đã muốn ăn ... bánh canh nhiều ăn no luôn .. ngoài ra còn có gia vị để thêm vào cho vừa miệng mỗi người nữa , mình sẽ còn ghé lại :)
-
Cảm giác đầu tiên là sạch và đơn giản, ko cầu kỳ, vài ba con tôm, lát chả, bột và nước dùng. Bánh canh ở đây cho mình cảm giác là "luột" chứ ko phải "nấu", giác mọi thứ được "luột" vừa tới, chả vừa ăn, tôm đã được lột vỏ, tươi và ngọt, cảm giác khi cắn rất sướng, nước dùng nhẹ nhàng vị vừa tới, nhưng có cảm giác hơi ám mùi mắm. Tùy theo khẩu vị mà có thể nêm nếm thêm, tiêu, mì chính, dầu phi, hành, mắm, ớt đầy đủ... Ngon =)
-
Có cảm giác như bị nghiện bánh canh quán này vậy. Nước bánh canh rất ngọt vị. Mình tự thêm gia vị mà mình thích. Quẩy của quán nóng hổi, khi nào có yêu cầu thì họ mới chiên nên ăn cực ngon. Quán cũng gần nhà nên hôm nào không nấu cơm là tiện thể chạy ra ăn luôn cho gần mà ngon nữa. Cơ mà không hiểu sao không có thiện cảm với chủ quán ở đây. Hình như chưa bao giờ mình thấy chị ấy cười với khách dù chỉ là một cái cười nhẹ nhàng. Lúc nào mình đến cũng thấy khuôn mặt chị ấy giữ nguyên một kiểu mặt lạnh lùng huhu
-
nhắc tới lại thèm bánh cah bà Đợi,nước lều ngon ngọt,tôm tươi chả giòn dai!sợi bánh nhai rất vui miệng.nghỉ tới ko mà nước nước bọt rồi.hic hic.y như cho tui thuốc phiện ak trờ ơi
-
Bánh canh của quán rất ngon và sạch sẽ. Nước dùng thơm ngọt nhưng không phải ngọt của gia vị mà ngọt vị tôm vị thịt ấy, mình là ng có khẩu vị ăn ngọt hơn những ng khác nên lúc đầu mới nếm thì cảm giác bánh canh chỉ có vị mặn mặn và k thích lắm, nhưng sau khi húp thêm vài thìa thì cảm nhận được vị ngọt rất tự nhiên và từ đó húp đến hết tô k để dư miếng nào. Mình gọi tô 25k, hình như có 4 con tôm bóc vỏ dai sần sật và chả thịt dai dai ngon ngon, bột thì do quán tự làm, không phải bột lọc cũng không phải bột gạo. Quán có để các gia vị để khách tự thêm thắt cho vừa ý. Hành cũng để riêng ai muốn cho thì cho, trứng cút thì 10k 1 chén 10 quả, ăn mấy quả tính bấy nhiêu tiền. Bánh canh ngon, giá ổn, nhất định phải quay lại ^^