Giới thiệu
- Địa chỉ: 212 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Thử - Món Ăn Miền Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Thử - Món Ăn Miền Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Thử - Món Ăn Miền Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Thử - Món Ăn Miền Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Thử - Món Ăn Miền Trung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu ăn mỳ quảng, thấy 20k mà lèo tèo được vài miếng thịt, rau sống không tươi lắm. Vị nhạt, nhưng gia vị trên bàn chỉ có các loại ớt xay, ớt tươi. Ăn được ít, sợi mì to và lạ, ăn cũng được. Được miễn phí cốc trà đá. Ăn lần đầu nên biết thế, sau đó mình về nhà chú mình chơi, thím mình nấu mì quảng cho ăn, mới phát hiện ra là còn nhiều thứ hơn thế, nào tôm, thịt, trung, còn nước xương nữa chứ, thím nấu quá chuẩn làm mình quên luôn bát my nhạt nhẽo kia. Khi nào muốn ăn mỳ quảng chắc mình sẽ cố gắng học thím để làm mà ăn thôi...
-
Quán này gần nhà mình mà chưa ăn lần nào. Trưa có việc nên ghé ăn thử vì thấy quán khá đông á. Quán có nhiều món. Bánh ướt thịt heo. Nghe cũng hấp dẫn mà nhìn dĩa rau bàn họ thấy cũng thích. Có điều nếu thay bằng thịt quay như bà Sửu sẽ đỡ ngán và okie hơn chứ thịt heo luộc thì ngán lắm. Mình kêu 1 tô bánh canh cá lóc. Miếng cá xắt cục bự xư. Nước lèo trong và bột dai dai ăn cực thích nhé. Tô bánh canh dậy mùi nén hành khá thơm. Nhìn thì chán nhưng ăn ko ngán. Tuy nhiên do xui lúc tới cấn khách mua về số lượng nhiều nên ngồi chờ lâu ơi là lâu. Cái chị phục vụ cũng tội, chạy ra rối rít xin thông cảm. Gía bình dân. Ngoài ra còn có bánh canh vịt và lòng vịt Quảng Trị. Ai rãnh ăn thử xem đi. Quán mặt tiền khá bự và đẹp, lại sạch sẽ nữa nên khách công sở đông lắm.
-
Mình gọi bánh canh cá lóc và quán mang cho một tô size lớn, cô nhân viên không hỏi mình chọn size nào dù có loại to (20k) và loại nhỏ (15k). Bạn nào ăn ít thì nhớ bảo họ làm tô nhỏ thôi nhoa vì buổi sáng mình ăn khá nhiều nhưng vẫn thấy là bị hơi no quá. Bánh canh khá ngon đó, hơi ít cá và nhiều bánh canh. Ngoài ra có bánh canh vịt nhưng mà phải 9h sáng hàng ngày mới có. Quán có wifi, kệ để nước, gia vị là ở rìa thấp hơn mặt bàn nên diện tích sử dụng mặt bàn sẽ rộng hơn. Mình đoán là bánh tráng thịt heo không đặc biệt nên lần sau sẽ qua thử bánh canh vịt
-
Mình ở gần đây, nên có ghé qua ăn vài lần, đồ ăn cũng được, giá cả cũng ok Không gian thì tạm thôi, nghe đâu quán chuẩn bị sửa sang lại.
-
Bên này 1 phần 40k. Nhiều rau, mắm thơm. Quán cũng dễ tìm. Gọn gàng. Chủ quán niềm nở và thân thiện lắm. Ở đây nhiều món. Từ cháo tới mì. Giá cả ok. Sẽ quay lại nha