Giới thiệu
- Địa chỉ: 228 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 09:00 - 16:00
- Giá: 25.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 16:00
- Giá: 25.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Ngọc (Huế) - Nem Lụi - Bê Thui & Bò Lá Lốt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Ngọc (Huế) - Nem Lụi - Bê Thui & Bò Lá Lốt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Ngọc (Huế) - Nem Lụi - Bê Thui & Bò Lá Lốt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Ngọc (Huế) - Nem Lụi - Bê Thui & Bò Lá Lốt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Ngọc (Huế) - Nem Lụi - Bê Thui & Bò Lá Lốt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này lâu lâu đói ghé ăn, chứ không thích lắm vì không ngon mấy. Được cái quán khá đông. Ăn kiểu bình dân học vụ okie. Bún thịt nướng tạm được. Nem lụi rau tươi, tương chưa xuất sắc, nem bột hơi nhiều nên không được ngon. Gía cả thì bình thường, còn có bánh xèo, bò cuốn lá lốt tuy nhiên mình hơi no nên chưa ăn hết được mấy món đó.
-
Nem nướng bị khô ăn tỉ dở bò lá lốt còn tạm đc, cả 2 đều nguội ngắt bánh xèo nóng ăn cũng ok mà nước tương đậu ko có vị gì ngon đậm đà cả còn nhìu dầu hơi ngán T_T Quán vắng khách
-
Trưa nay mình và bạn cùng lang thang kiếm qán ăn trên đường đống đa thì thấy quán này đông khách, bên ngoài lại đổ bánh xèo vèo vèo cộng thêm mùi thơm thịt nướng nên rất hấp dẫn. quán rộng rãi, nhưng hơi tối tăm :))))))))) mình gọi 2 tô bún thịt nướng, 1 tô khá bự, khá nhiều thịt, bún ra nhanh, kèm theo 1 chén nước tương đi kèm và 1 cái bánh tráng nướng, thường thì hay ăn kèm với mỳ quảng nhưng mà mình bẻ đại vào ăn chung cũng ngon :))))))))) nhưng mà thấy nếu bánh phồng tôm sẽ hợp hơn :3 bún thì theo mình ăn được, nước tương không đậm đà lắm, mà bún bỏ thêm mấy rau bí mình ko thích nơi, thấy mn ăn bánh xèo bò lá lốt nhiều, sẽ ghé lại thử, mà 1 tô 25k thì hơi cao, có nhiều chỗ 15k ăn ngon và no bét nhè :))))))))))))
-
4 anh em mình đi ăn bánh xèo đổi món vì ngày nào cũng cơm gà vs cơm sườn tấm. Vào quán có 5-7 khách lúc tối. Gọi 1 suất nem lụi và bánh xèo để 4 người ăn. Nước chấm mùi lạc thơm nhưng hơi nhạt. Xong thêm tô bún thịt nướng. Ăn xong thanh toán gần 300k. Trên đường về 1 anh kêu đau bụng, sau đó 1 ông bị ngộ độc hay sao mà đau bụng cả đêm và cả ngày hôm sau. Lần sau xin cạch, ko biết do rau sống hay do thịt nữa
-
Giờ mới có thời gian lên bình luận. Mình tìm trên placevietnam thấy quán gần chỗ nghỉ nên dẫn mấy anh em đi ăn, chắc do ăn nhiều rau sống quá nên về bị ngộ độc nặng nhất trong số 4 người, về miệng nôn chôn tháo mất 2 hôm mới đỡ, lần sau rút kinh nghiệm ăn ít rau sống