Giới thiệu
- Địa chỉ: 49 Yên Bái, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 45.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 45.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Asovia Resraurant - Ẩm Thực Nhật Bản
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Asovia Resraurant - Ẩm Thực Nhật Bản
[Thực đơn] - Nhà Hàng Asovia Resraurant - Ẩm Thực Nhật Bản
[Thực đơn] - Nhà Hàng Asovia Resraurant - Ẩm Thực Nhật Bản
[Thực đơn] - Nhà Hàng Asovia Resraurant - Ẩm Thực Nhật Bản
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mới mở , đi ngang qua thấy ghi giảm 50% tất cả các món ăn nên quẹo vô ăn chống đói luôn Mình có lướt facebook có thấy quán này rồi , không gian nhỏ 2 tầng Về đồ ăn giá khác mắc , 1 dĩa gà chiên như vậy là 80k Phần cơm Kemacurry là 150k Gà thiệt sự là ngon , thơm không bị bở , phần vỏ mỏng giòn rụm ,đồ ăn kèm có sốt phía trên ngon không kém Cơm thì phần thịt băm bị mặn , vị lạ sao ấy 😂 không hợp với mình Chị phục vụ thân thiện , nhiệt tình Quán nhỏ , ngồi máy lạnh nên rất dễ bị bám mùi thức ăn vào
-
Đi với bạn hôm quán mới khai trương giảm giá 50% ( nếu mà nó không giảm thì chắc không dám đi vì giá chát quá 😭😭) Không gian quán hơi nhỏ, lại nằm khá khuất, buổi tối hai con đi tìm không để ý là tìm không ra. Quán có hai tầng, có máy lạnh, trang trí lạ mắt theo phong cách Nhật Bản. Dù giá hơi đắt nhưng đồ ăn ngon cực kì, phần gà chiên 80k giòn rụm, phần salad ăn kèm có nước sốt siêu thích. Hai đứa ăn sạch sành sanh =))) Lúc đầu định ăn mỳ ramen nhưng quán hết rồi nên đành chuyển qua gọi cơm Kemacurry có giá 150k. Cơm nóng mềm, có trứng ốp la, phần thịt bằm có vị vừa lạ vừa quen nhưng vẫn không nhớ ra được vị đó là vị gì :(((( ăn cũng khá thích ^^ Nếu mình không gọi nước chỉ ăn thôi quán sẽ tự đưa nước lạnh cho mình đó. Quán buổi sáng có bán bánh mì ở đằng trước. Chị nhân viên cực kì thân thiện, dễ thương, nhiệt tình ❤️