Giới thiệu
- Địa chỉ: Kiệt 471 Nguyễn Tất Thành, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 15:30 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:30 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ăn Vặt Tre Xanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ăn Vặt Tre Xanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ăn Vặt Tre Xanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ăn Vặt Tre Xanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ăn Vặt Tre Xanh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phải công nhận menu quán rất đa dạng, hệt Hàn Quắc. Đồ ăn nóng, ăn luôn, mà đồ cay thì phê lắm. Thích nhất lẩu xiên cay í, ăn nóng nóng cay cay, trời lạnh lạnh, xiu phê luôn. Các món khác cũng ngon ơi là ơi. Quán hợp cạ lắm í. Tiếc mỗi món gà í, hơi thất vọng, khô khốc í. Quán nằm hẳn trong hẻm mà vẫn đông khách. Có cơ hội sẽ ủng hộ
-
Phải nói là lâu rất lâu rồi mới lại đến Tre Xanh ăn lại nè, mặc dù cũng khá thích chỗ này nhưng vị trí của quán khá xa với mình nên cũng lười. Menu ở đây thì phong phú cực kì luôn, nhiều món ăn vô kể nhưng mình vẫn thích những món Hàn của chỗ này hơn cả. Cơm trộn, kimpab ăn đúng lúc đói nữa nên max ngon, bạch tuộc xào cay cũng ngon nha. Bữa đó mình ăn chị chủ còn giới thịt thêm món thăn cuộn phô mai ăn cùng salad nga nữa, đây là món mới của quán nên mình cũng muốn thử. Giá món này 55k, thịt thăn cuộn phô mai ăn hơi ngán nhưng salad thì ngon cực, ngon vãi luôn ấy. Giờ ngồi rw mà lại thèm nữa. Quán xá sửa chữa lại sạch sẽ, rộng rãi hơn trước nhiều. :)
-
Ăn vặt chỗ này được đồn thần thánh lắm, nên hơi xa nhưng cũng ghé đi ăn thử cho biết. Vì có ăn xế chiều rồi nên lúc này cũng ăn ko nhiều lắm 2 đứa gọi 1 mỳ ý 1 tok vs 1 lẩu, và 2 ly trà sữa nhà làm hehe Ko biết nó thần thánh ra sao nhưng ăn thấy bt quá à, hết sức bt lun ý, thất vọng nhất chắc là lẩu, vì tưởng lẩu bắt trên bếp ăn cho nóng. Thì ra là lẩu nấu sẵn trong nồi đất cái bưng ra thôi. Nồi lẩu cũng ko có gì nhiều, vài miếng le que à, ăn ko đã mồm chi trơn nói chung khá khó để quay lại
-
Quán nhỏ , hẻm cũng khó tìm . Lúc trước đi ăn lẩu ttoek mà quán quên bỏ ttoek hỏi thì quán mới làm lại cho mình . Cảm thấy hạn hán lời . Các món còn lại mình gọi thì ngon, giá cả cũng hợp lí . Không gian của quán thì hơi chật , vào mùa hè hay trời nóng ngồi là nóng lắm . Chỗ để xe hơi chật , quán mà đông là khỏi ra luôn . Nhưng mà anh giữ xe lại tận tình lắm , dắt xe dùm bọn mình hehe . Có thể xe quay lại
-
Quán nằm trong hẻm khá khó tìm cho mấy bạn mới ăn lần đầu,cũng hơi xa, đi quen rồi thì chạy cái vèo vào là tới r, quán đc cái có bắt camera ngoài chỗ giữ xe cũng yên tâm, đồ ăn ở quán ngon, m thích lẩu tok với xiên thịt nhất, nhân viên ở đây cứ sao sao ấy, kiểu thờ ơ với khách nên m k thích thái độ nv mấy, k gian cũng khá nhỏ nữa