Giới thiệu
- Địa chỉ: 198 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thích ngồi ở đây vì view mát quá chừng, thích hợp cho mùa hè. Nhân viên không niềm nở nhưng kêu gì có đó,miễn bàn ⌒.⌒ Đến quán mình kêu một quả dừa với một ly dâu xay cho vợ đẹp. Dừa ngọt, nhiều nước, mát lạnh nhâm nhi đén đã. Được rau câu trái dừa vừa to,ngon mà chỉ có 30k. Bên cạnh quán có bán bánh cá với bánh tổ ong,giá phải chăng,thơm,ngon. Dâu xay ở đây cũng ngon nữa. Wifi thì hơi lỡm không xài được chán đời.
-
Có bạn ở Hà Nội ra chơi nên dẫn đến đây uống nước dừa ngắm Sông Hàn, quán này nhỏ hơn so với 2 quán bên cạnh và cũng tối hơn. Dừa trái tươi thì 25k, nước dừa ly: 15k. Quán này đóng cửa sớm hơn mấy quán bên cạnh, tuy quán dọn dẹp xong xuôi rồi nhưng khách ngồi tám chiện quán vẫn không tỏ thái độ gì khó chịu cả, nói chung là ok, view đẹp, phục vụ tốt
-
Mình tính ghé quán 196 cơ, mà lâu ni không ghé qua, không biết chỗ này cấm đỗ xe máy, phần thì tối ấy khá đông nữa, nên thôi dạt vào quán ni. Mình gọi một rau câu dừa và một dừa xiêm Bến Tre. Rau câu dừa khá ngon, với 2 lớp. 1 trái vầy 30k sao đó, mình không nhớ rõ nữa. Mình đang ghiền món ni lắm, vầy mà 1 mình 1 trái ớn luôn hà ^^. Quán này thì không gian khá bé, chủ yếu bàn ngoài trời. Ngoài món rau câu dừa đặc trưng thì quán có bán sinh tố, kem các kiểu. Cạnh bên thì có cá nướng, mực nướng. Ngồi đây hóng gió, tám chuyện, nhâm nhi mấy cái ni cũng thú vị phết ấy nhỉ ^^
-
Trong các quán dừa thì mình thích quán này nhất. Dù không gian chật chội nhưng đồ uống theo mình là ngon mà mấy quán khác làm mình thấy không hài lòng bằng. Trời mát mát thì ra đây làm cốc yaua dừa khá là ngon. Chỉ là yaua bỏ thêm rau câu nhưng ăn mát. Không thích bỏ đậu phộng với dừa. Mình thấy không hợp vị lắm. Giá thì rẻ nhưng wifi ở đây khá chập chờn, toàn zô ké của mấy tiệm bên canh, Mấy lần rồi. Chủ quán nên đầu tư cục wifi xịn hơn xíu. Sát bên có hàng bánh tráng nướng vs mực khô cá khô khá tiện. Tuy nhiên buôn bán khá chảnh mà giá mắc. Coi chừng bị chặt chém.
-
Thích ngồi quán này nhất dù không gian hơi nhỏ, wifi thì lỡm. Cơ bản thì dừa ở đâu cũng như nhau nhưng chỗ này được cái phục vụ nhanh, chuyên nghiệp. Dâu xay cũng ngon nữa, hơn hẳn mấy quán cũng dãy nên chỉ thích uống mỗi chỗ này. Kế bên có hàng bánh tráng tương với cá nướng thơm lựng. Bởi tới đây uống mà ko ăn thì quả là không được. Giá cả rẻ, bình dân nên mùa nóng ra ngồi khá là vui