Giới thiệu
- Địa chỉ: 56 Bà Huyện Thanh Quan, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 2.000 ₫ - 5.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 2.000 ₫ - 5.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu lắm rồi mới ăn lại món này. Phòng mình ở gần quán nên đi ra vaig bước là có ăn à. Lúc trước thấy lạ lạ mà rẻ nên hay rủ bạn ăn lắm. Từ ngày lên kg mập ra là thấy đồ dầu mỡ là ngán lắm roài. Món này thích hợp ăn nhừng ngày đông se lạnh thì tuyệt cú mèo. Hôm nay trời mưa lạnh lạnh được anh trong công ty mua lên nên cũng ăn 1 cái cho zui. Vẫn bánh bơ ngày nào, giá 2k, mang về nên chủ quên cho tương chấm cũng thì phải. Ăn xong mà vẫn nghe mùi thơm.
-
Trời lạnh ri thèm ăn bánh bơ kinh khủng, bột dày ngon, mùi bơ thơm lừng lựng. Cán phát ấm cả người. Hơi xa nên chả đi mua được, toàn nhờ anh bạn ship dùm ah. Bánh bữa nay 2k 1 cái, anh đúng đã ý. Thêm bịch sữa nóng nữa là ấm ru ah
-
Quán bánh bơ chỉ 2k / cái . Người Sài Gòn không biết bánh bơ là gì nên bon chen ra mua ăn. Ăn xong mới biết là giống bánh tiêu mà đặc ruột hơn bé hơn . Nhưng mà ăn thì ngon hơn. Quán mở đây tầm 4h , mọi hôm đi ngang thấy đông như kiến , hôm nay ta cũng bon chen vào bầy kiến đó bu để chờ mua . Chờ cũng nhanh thôi tầm 1 tiếng à hahah. Tại ai cũng mua 1 lần mấy chục cái hết á rồi còn đâu 1 chảo chỉ chiên được chừng 8 cái à . Nên lâu là phải . Tuy nhiên ngon không bỏ công chờ đợiThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
ngon bổ rẻ nè , thơm nứt mũi, trời lạnh lạnh ăn thích gì đâu lun, chỉ 2k/ cái , khổ cái là khi mô cũng thấy đông khách đợi hơi lâu, hjx ... nay có thêm bánh tét chiên , nhưng mà vẫn ưa bánh bơ nhất
-
Đông dã man. Chờ méo mồm Lần đầu tiên ăn bánh này không khác bánh tiêu là mấy nhưng được cái ngọt với ruột đặc hơn. Quán đông khách phải xếp hàng từ 15-20p mới tới lượt, mọi người mua về hoặc ăn ở đó. bánh giá 2k 1 cái chất lượng rồi. Trời mưa hoặc lạnh lạnh ăn ngon bá cháy. Mình chưa thử sữa dừa và đậu nành của quán nhất định lần sau sẽ ăn













