Giới thiệu
- Địa chỉ: 91A, Nguyễn Trãi, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 25.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 25.000 ₫ - 110.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tiệm bánh lâu đời nhất cần thơ theo ký ức của mình thì chính xác là như vậy. Tiệm dọc đường nguyễn trãi, nó vẫn ở đấy chừng ấy năm vẫn không thay đổi nhiều, mình rất thích chỗ này tuy đi học trái đường nhưng thèm bánh là cứ chạy qua đây thôi, dạo này thi cử bận rộn nên cũng không ghé qua được, nay được hôm cuối tuần rảnh nên ghé qua ăn cho đỡ nhớ. Bánh thì nhiều loại lắm, mình thấy bánh này lạ nên mua về ăn thử, bánh có trứng muối phía trên nên ăn rất lạ miệng.
-
Tiệm bánh Đức Phát xuất hiện ở Cần Thơ cũng khá lâu rồi, sau này tuy có nhiều tiệm bánh khác cũng thay nhau mở ra nhưng mình thấy bánh chỗ này là có vẻ hợp khẩu vị nhất. Lúc trước hay mua bánh mì kẹp chà bông bơ ăn sáng, nhưng khi lên Đại học thì do ngược đường nên ít ghé mua hơn. Như hình là bánh pizza xúc xích mini, có xúc xích, chả, thịt, chà bông, bơ nữa. Ăn xuất sắc khỏi nói luôn. Thơm cực kì, mới bưng ra lên kệ là hốt em ấy liền :))
-
Lúc trước đọc bài báo tiệm bánh Đức Phát và tiệm bánh ABC là cùng một gia đình làm, nhưng sao mình cứ thích ăn bên Đức Phát hơn, do đa dạng loại bánh, và trong việc đi chọn bánh thì có vẻ tự nhiên hơn, bên kia cứ đi sát sát mình == Tên cái bánh trong hình mình quên rồi, nhưng ăn có vẻ cũng được :)) giá thì hợp lí, hợp túi tiền sinh viên, phù hợp để ăn sáng luôn. Quan trọng là tiệm bánh nằm ngay đường Nguyễn Trãi luôn, nên có vẻ rất đông đúc :3 Sẽ tiếp tục ủng hộ
-
Nghe ng cần thơ giới thiệu bánh phú sĩ chỉ có ở tiệm này nên ghé mua thử. Tiệm bánh nằm ngoài đường lớn nên khá là dễ tìm. Ở đây bán nhiều bánh vs nhiều giá khác nhau, mà m thấy giá cả cũng ổn nếu b là sinh viên. M mua 1 cái phú sĩ 12k và 1 ổ bánh mì chả lụa 10k. Bánh phú sĩ nhiều nên m ăn hơi bj ngán, thật ra vẫn rất ngon và béo nha, ăn 1 cái đó xog no nê lun
-
Nói đến bánh mì Đức Phát thì nó gắn liền với tuổi thơ của mình. Lâu lắm rồi mình mới ghé lại mua vì k thuận đường. Lần này ghé chủ yếu là mình mua bánh mì pate để ăn chiều. Về cảm nhận thì mình bánh mì Đức Phát ở Cần Thơ nhân không còn ngon như xưa nữa, ăn khá là chán. Mấy hôm trước mình có công việc ở Cao Thắng, Quận 3 cũng có 1 tiệm bánh mì Đức Phát thì bánh mì pate ở đây ăn rất là ngon, khiến mình nhớ mãi. Nên mình quyết định lần này về Cần Thơ tìm ăn thử nhưng khá là thất vọng