Giới thiệu
- Địa chỉ: 3, Nguyễn Thị Minh Khai, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Số điện thoại: (0292) 3 822 030
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 300.000 ₫ - 550.000 ₫
- Số điện thoại: (0292) 3 822 030
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 300.000 ₫ - 550.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Thái Bình Dương
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Thái Bình Dương
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Thái Bình Dương
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Thái Bình Dương
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Thái Bình Dương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bì bít tết chưa ngon lắm. Bún cá ngon, yogurt đá uống tạm được. Giá cả hợp lý. Nói chung hài lòng. 👍
-
Đồ ăn cũng được, nước uống k ngon mấy. Giá ổn k quá cao, chỗ ngồi êm & không gian thoáng mát. Thích hợp cho gia đình & hội nhóm.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Đi ăn cưới của anh bạn hôm 2-9 mà tới giờ mới rãnh viết review. Lần đầu đi đám cưới ở nhà hàng Thái Bình Dương luôn. Chỗ gửi xe đối diện với nhà hàng, không được rộng rãi lắm. Bước vô sảnh cũng không đẹp như mấy nhà hàng khác, cảm thấy hơi cũ kĩ và nhỏ dù quy mô đám cưới này theo mình là khoảng 20-30 bàn. Có dàn dựng cảnh cô dâu chèo thuyền ra sân khấu khá đẹp và sáng tạo. Món ăn cũng bình thường, không có gì đặc sắc lắm. Tiết mục ca hát cũng không mấy sôi động.
-
Mấy món ăn đám cưới ở nhà hàng này khá bình thường, nêm nếm chỉ tàm tạm, không được gọi là ngon. Phục vụ cũng không quan sát thay đồ ăn khi hết mà phải chờ khách hối mới bưng lên. Đồ ăn vừa đủ cho một bàn, không dư không thiếu. Lẩu khá nhạt và ít đồ ăn. Món tráng miệng cũng là món mua trong siêu thị. Sảnh tổ chức cũng không to lắm, hơi cũ, sân khấu cũng không đẹp như mấy nhà hàng khác. Đội ngũ đi theo 2 bên cô dâu chú rể cũng không đồng đều.
-
Theo mình được biết thì nhà hàng này thuộc khúc cửu long river dưới Nguyễn Thị Minh Khai, chớ không phải nhà hàng trong khu khách sạn. Không gian cũng rộng rãi và sạch sẽ. Đồ ăn thì cũng tàm tạm chứ cũng chưa có gì đặc sắc hết. Lúc mình vô ăn gặp ngay phục vụ gì mà khó chịu ghê,bàn khách ăn trước đã đi rồi mà chưa dọn gì hết, khách mới vào không có bàn nên phải ngồi bàn dơ mà hơn 20 phút sau mới có người dọn. Nếu không phải lỡ vào rồi với đang đói là đám mình đi về rồi.