Giới thiệu
- Địa chỉ: 125 Trần Văn Khéo, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 11:00 - 17:00
- Giá: 30.000 ₫ - 120.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 17:00
- Giá: 30.000 ₫ - 120.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Sushi Tokyo 2 - Ẩm Thực Nhật
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Sushi Tokyo 2 - Ẩm Thực Nhật
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Sushi Tokyo 2 - Ẩm Thực Nhật
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Sushi Tokyo 2 - Ẩm Thực Nhật
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Sushi Tokyo 2 - Ẩm Thực Nhật
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thiết nghĩ... có ai mê cá hồi như mình không. 😃😃😃 Cá hồi ở đây tươi. Cơm thì theo mình nhận xét thì đôi khi vị cơm k nhất quán. Do khách đông rồi đầu bếp khác làm hay sao á
-
Lâu lâu mình thèm ăn đồ Nhật nên ghé ăn, chỉ có mì udon, rong nho với cơm thịt heo trứng thôi là no tức bụng luôn chứ chẳng vừa. đồ ăn ngon, rong nho ở đây là cực phẩm ở Cần Thơ luôn, cơm thịt chiên xù trứng, siêu thơm, rất hấp dẫn, rất ngon, mà thịt chiên xù chưa ráo hết dầu nên ăn bị ngán, còn trứng chiên gì mà ngon dữ thần. cơm cần trộn lên trước khi ăn, bị càng ăn mình càng thấy mặn và quá mặn luôn. quán cực đông full bàn luôn nha.
-
Mình đến quán khá sớm nên chưa có khách. Không gian quán rộng, có ngăn cách giữa các bàn. Mình và bạn gọi Sushi thập cẩm C, sushi bơ, mì Ramen, trứng hấp, trứng cuộn, tempura thập cẩm, gà chiên. Phải nói là sushi rất ngon, ăn tới đâu là thích tới đó, ngon cực. Nhưng, chỉ có mỗi sushi ngon thôi, còn lại rất bình thường, và mình thất vọng nhất là Mì Ramen, tìm được chỗ để ăn mà không ngờ lại dỡ như vậy, ăn ngán bất ngờ với Tempura thập cẩm, cứ ngỡ thập cẩm là có tôm, có mực... ai dè có 2 con tôm, còn lại toàn rau củ. Nói chung, đến đây chỉ nên ăn sushi là tuyệt nhất. À, có mỗi bàn mình mà lên món cũng lâu lắm.
-
Đi vòng vòng k biết ăn gì nên ghé đây sẵn ăn chiều luôn. Mình gọi 1 phần cơm sushi cá hồi, phần này là 100k. Ăn hết phần này đối vs mình cũng khá là no. Cơm này cũng là cơm làm sushi, chỉ có khác là không làm thành nắm cơm.
-
Đến hai lần, lần nào cũng đông kín. Ngon nhất vẫn chỉ shushi thôi, mình thường hay gọi combo dạng thuyền nhiều cỡ như thế này. Ăn đc nhiều loại k chán. Mà cũng bắt mắt nữa. Giá cả thì theo mình cũng không quá cao, 1 phần cơm cuộn cá hồi có 8 cuộn lận, cuộn to đùng, ăn 3 cuộn là ngập họng rồi. Cá hồi, cá ngừ béo ngọt, hơn hẳn quán S kia( ăn tanh k chịu đc) Sẽ quay lại. ****