Giới thiệu
- Địa chỉ: 127/5 Võ Văn Kiệt, P. An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 80.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 80.000 ₫ - 200.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay giữa tuần kéo tụi bạn đi ăn quán này, có vẻ là quán mới. Quán chuyên về Dê nên món gì cũng dê hết hehe. Mình gọi món Cari Dê chấm bánh mì, đúng thật sự ngon luôn sốt cà ri mặn ngọt kích thích lắm muốn ăn hoài một món thôi Còn lẩu dê mình gọi 2 cái, thịt cực kì nhiều 5 người ăn muốn không hết. Thịt dê mềm mình thì không ăn da nên bỏ da, dĩa rau nhìn cũng khá là tươi xanh, mình kêu thêm dĩa tàu hủ ki để bỏ vào ăn Nói chung quán đáng để ghé ăn đấy
-
Hổm tập gym ra cái đi ăn lẩu dê với nhóm bạn. Đi nhóm 5 đứa tụi mình gọi cái lẩu dê 150k với 1 vú nướng. Ăn hồi phát hiện ngon quá cái gọi 1 thịt thêm nữa. Công nhận là chỗ này làm đồ ăn ngon. Vú dê ướp ngon, quán làm không bị dai gì cả. Lẩu mình thích củ sen với tàu hủ ki, nhưng hôm đó quán hết tàu hủ ki hơi sớm. Chao quán pha chế cũng rất vừa khẩu vị với mình. Tính tiền ra tổng bill tầm 500k, no nê cho buổi tối.
-
Ăn bữa giờ mới có thời gian review, lẩu ngon nhưng ăn tới món 2 mới nhớ chụp lại ảnh, da thịt dê giống da bò tơ rất ngon. Sườn nướng không ngọt vị ướp vừa ăn rất hợp với beer, ngon lắm lắm. Sẽ ủng hộ thêm mấy món khác. Phục vụ thì rất nhanh và chuyên nghiệp nha. Nhanh nhất trong tất cả quán m đã ăn trên đường Võ Văn Kiệt.
-
Nay quay lại thử dê nhúng mẻ vs dê xào lăn. Thịt dê vẫn ngon ngọt nhưng nước dùng mẻ nấu nhiều giấm quá, không còn mùi mẻ, ăn xíu là ê răng, quá nhiều hành tây(thật ra là 1 nồi hành tây), sai quá sai. Dê xào lăn vị toàn đường là đường với bột năng, rất kinh. Làm m chỉ ăn thịt, còn bánh mì chấm chao. Đến đây chỉ nên ăn dê nướng cho an toàn.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Công ty mình tụi nó thích ăn lẩu dê, nhất là vú dê nướng. Đến quán cái gọi mệt nghỉ luôn. Gọi 1 lẩu dê to nhất, 1 vú nướng rồi mà sau đó gọi phần thêm mấy lần. Cảm thấy lẩu dê của quán rất ngon luôn. Có củ sen mình thích. Nêm nếm rất đậm đà. Vú dê nướng thì khỏi nói, đem ra cái là tụi mình ăn sạch sẽ trong 1 nốt nhạc. Công nhận ngon kiểu dù no lắm rồi mà cứ muốn ăn miết ấy haha. Tính ra mỗi đứa tầm 90k luôn cả nước.