Giới thiệu
- Địa chỉ: A1 Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 18:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mới khai trương được vài ngày nay, thấy khai trương có mua 1 tặng 1 hàu nên nhà mình ghé, tiếc là lại trễ quá nên hết hàu rồi. Quán cũng dễ tìm lắm, đối diện Câu lạc bộ Hưu Trí. Quán khá bình dân, sạch sẽ, tuy không rộng lắm nhưng thoải mái. Giá bình dân, tầm 30-50k/dĩa mà ốc chất lượng, đặc biệt là dĩa ốc hương xào trứng muối 45k mà ốc to hú hồn :)) Nêm nếm cũng vừa ăn nữa. Chắc mai mốt cắm trụ ở đây luôn quá. Sẽ còn ghé hoài hoài.
-
Quán mới khai trương, lại đạo hàu nên đi ăn thử. Order được ghi vào ipad nên ko sợ lộn món hay giá tiền. Chủ quán có đầu tư ghê :)). Món order tầm 5p đã có, nhanh hú hồn. Hải sản tươi, món lại rẻ bất ngờ! Ốc hương xào bơ trứng muối như vậy trên SG đã hơn 200k, quán này chỉ 45-50k (ko nhớ chính xác nhưng tầm đó). Tổng thiệt hại cho 4 người ăn ngập mặt muốn hết cái menu chỉ 80k/người 😱😱😱. Có ai đi ăn hải sản vừa tươi vừa rẻ vậy chưa? Sẽ quay lại vì ốc hương )).
-
Món nào cũng ngon, lại tươi nữa. quán ngay góc đường nên có thể vừa ăn vừa hóng gió. Hàu né khá lạ miệng, rất nên thử. Phục vụ thân thiện và nhanh. Ăn ngập mặt có 170k, sẽ ghé lại :D
-
Nghe đồn quán mới mở nên đã ghé quán để trải nghiệm thử. Vị trí: quán nằm trên đường Mậu Thân, ngay chỗ thực phẩm dinh dưỡng Mum cũ, đối diện câu lạc bộ Hưu Trí nên dễ tìm lắm. Không gian: không rộng cho lắm, nhưng nhìn khá sạch sẽ, thoáng mát. Phục vụ: thân thiện, vui vẻ với khách hàng. Chất lượng: nhìn đĩa hàu ngon ơi là ngon luôn, thơm lắm, ăn khá ngon nữa :3 Giá cả: cũng hợp lí phải chăng. Nếu có dịp các bạn đến quán để ủng hộ quán nhé vì đồ ăn ngon lắm. :3
-
Quán này mới mở gần đây thôi nhưng nghe mọi người giới thiệu nhiều nên mình cũng ghé thưởng thức. Quán nằm trên đường Mậu Thân, đối diện Câu lạc bộ hưu trí. Quán sáng sủa, sạch sẽ, nhìn bình dân nên khá đông khách nhất là vào buổi tối. Nhân viên phục vụ đông nên cũng làm nhanh, không phải đợi lâu. Một món giá dao động từ 30-50k cũng rẻ phù hợp với túi tiền sinh viên. Trong hình mình gọi món nghêu sả, nước nêm ngon, rất thơm, nghêu tươi nhưng không được mập lắm, tạm tạm thôi. Sẽ còn đến quán để ăn nhiều hơn nữa hihi :)