Giới thiệu
- Địa chỉ: Mạc Thiên Tích, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:30
- Giá: 9.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:30
- Giá: 9.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Muối - Lẩu Mắm Hương Dừa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Muối - Lẩu Mắm Hương Dừa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Muối - Lẩu Mắm Hương Dừa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Muối - Lẩu Mắm Hương Dừa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Muối - Lẩu Mắm Hương Dừa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ghé đây 2 lần rồi , nay đc km nc mía 1 tặng 1 , mà ko biết phải tại km.ko , chớ nc mía hôm nay ko ngon , lạt lạt sao á , lần đầu mình uống nhớ ngon lắm mà :((( . Hôm nay kêu cơm cháy kho quẹt , có 35k mà nhiều quá , ăn cũng tạm với giá như vậy , hơi cay :) . Chả giò hải sản cũng 35k luôn , khá ngon :) . Lẩu kim chi 75k vị vẫn vậy , vẫn ngon :) . Hôm nay hơi thất vọng về nc mía , còn laị ổn :))
-
Hỗm mình có ăn cơm cháy ở đây 1 lần thế là bị thích nên ghé đây kêu cơm cháy kho quẹt ra nhâm nhi. Có điều cơm cháy vẫn còn bị thiếu giòn, nước chấm kho quẹt nhiều, mặn mặn cay cay nên chấm với cơm cháy ngon lắm. Mà phải công nhận 1 phần cơm cháy nhiều hơn so với những chỗ mình từng ăn luôn ^^ Ngoài ra mình còn kêu 2 ly nước mía, 1 phần khoai môn chiên nước mắm. Nước mía thì mình thấy cũng tạm, không ngọt quá nhưng uống được. Còn khoai môn thì 25k 1 phần, khoai môn giòn giòn. Mà quán có nhiều ưu đãi hấp dẫn lắm, mình nhớ có lúc 1 mua 1 phần hào được tặng 1 phần thì phải, mà có điều mình toàn đi ngay lúc hết khuyến mãi không hà ^^
-
Nghe bàn dân thiệt hạ đồn quán này ngon lắm. Cũng ráng lết thân đi ăn cho biết. Ờ thì đến rồi mới nhận ra lời đồn chính là lời đồn. Ngon đâu chưa thấy chứ thấy đợi sấp mặt rồi đó. Kêu có ba món thôi mà ngồi đợi hơn cả tiếng mới có ăn. Phải mà gọi thêm mấy món chắc sáng hôm sau mới về tới nhà. Quán có đông đâu, chẳng qua là phục vụ tệ thôi, hay tại thấy gọi ít nên không muốn làm. Cơm cháy kho quẹt chỉ hình dung bằng hai từ CỨNG như đá và NHẦY như nước mũi. Đây là lần đầu tiên và cuối cùng đến quán này. Chúc quán "mua may bán đắt". Thành công và quyết thắng nhé.
-
19h30: đến quán 19h35~40: kêu món 19h45: có được ly nước uống 20h20: nhắc khéo 20h30: có được chén cút 20h43: cơm cháy kho quẹt ra Kinh nghiệm cho ai đi ăn phải kêu thật nhiều món, không là được ăn đặc sản đà lạt 😂😂 (bị bơ) Quán đang vắng vẻ ahihi 😘😘😘 ----- Vào thấy menu đẹp, quán cũng trang trí khá bắt mắt, không gian lại rộng rãi thoáng mát. Mà ngờ đâu, đi ăn 1 cục ức. Đợi chờ là hạnh phúc, 1 tiếng mới có đồ ăn, ừ thì quán có đông thật, cớ sao người ta vào sau đi 4 5 người mà đồ ăn ra lại có trước? - Chưa kể cơm cháy kho quẹt làm cho có dằn mặt cái đứa đi ăn hay gì mà dở chưa chừng thấy, nóng thì ăn bình thường, đợi tí nó nguội lại là kéo như chỉ mạch nha. Giá cả thì có vẻ cũng rẻ, mà chất lượng thì ôi thôi rồi 😑😑
-
Ngon, bổ, rẻ. Quán mát mẻ, rộng rãi, trang trí đẹp. Quán menu có nhiều món lẩu mắm, lẩu hàu, lẩu hải sản, cơm cháy, đồ nướng...sẽ ghé ủng hộ thường xuyên.