Giới thiệu
- Địa chỉ: 22/31 Mạc Đĩnh Chi, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Omega 3 - 6 - 9 Mì Cay - Lẩu Băng Chuyền
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Omega 3 - 6 - 9 Mì Cay - Lẩu Băng Chuyền
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Omega 3 - 6 - 9 Mì Cay - Lẩu Băng Chuyền
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Omega 3 - 6 - 9 Mì Cay - Lẩu Băng Chuyền
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Omega 3 - 6 - 9 Mì Cay - Lẩu Băng Chuyền
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí khá khó tìm, nằm trong hẻm nhỏ. Ăn lẩu băng chuyền thì lên tầng trên, không gian thoáng, có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Món cũng đa dạng, giá 169k gần bằng với Kichi Kichi nhưng ăn không đã miệng, nước lẩu ngon. Nhân viên thân thiện, nhiệt tình.
-
-vị trí:đi theo placevietnam thì k bít đi đâu lun@@,thực tế thì khá dễ tìm, từ cổng sau trường châu văn liêm đường ngô quyền chạy thẳng vào chợ(k phải chạy ra đường hoà bình nha),tới cuối đường quẹo phải đi khoảng 20m là thấy quán -bãi xe:khá nhìu chỗ,cặp theo quán lun và có bảo vệ dắt xe -không gian:hiện đại,bày trí nhẹ nhàng,thanh lịch,k cầu kì màu mè,không gian khá nhỏ do số lượng khách cũng khá đông 2 tầng:tầng 1 ăn mì cay,tầng 2 ăn lẩu băng chuyền -thức ăn:mì dai,ngon,nước súp đậm đà,có vẻ giống omega 3 chi nhánh,nhưng mà nhìu đồ ăn hơn(4 cục chả cá viên,3 khúc xúc xích,2 miếng mực,2 con tôm,cải thìa,kim chi,nấm kim châm với phần mì hải sản)nhớ lại lại thèm😋 có tặng nước miễn phí và đb có món nhâm nhi trước khi ăn nữa:)) (điểm cộng chà bá) -phục vụ:cũng nhanh nhẹn,nói chung là quán khá đônng nhưng mà k có bơ khách như omega 3 chi nhánh,điều đb thích ở đây là k phải xếp hàng đợi mà vẫn ăn đc tô mì với chất lượng ngang omega kia -giá cả:35k 1 tô,giá nước cũng ổn,sẽ ghé lại lần sau^^
-
Theo mh thì ăn cũng ngon, nhìu kim châm còn kim chi hầu như là k có lun, chả thì có 2viên chả cá 2 viên chả bò, theo mh thì nc dùng hơi ngọt xíu, 1 độ cay hơn omg chút, nv dễ chịu phục vụ nhah, có thêm món nui chiên ăn trk khi có mì....nói chung là cũng ok
-
Không biết mọi người sao , riêng mình thấy quán trang trí không được đẹp lắm , đồ ăn thì trang trí tạm Món bánh gạo cay phô mai nhận xét của mình thì rất dở , thua nhiều chỗ mình ăn trước , quán cần khắc phục về này , bánh gạo kh còn dai nữa mà gần như mềm sắp nhũng , sốt không ngon lắm Còn món cơm trộn thì ok nhưng thịt còn mặn lắm , nếu hôm đó vít thịt ra thì ăn cũng dễ ghiền , do thịt quá mặn nên hôm đó kêu 2 món hầu như bỏ mứa hết 2 món :((
-
Chạy đường kế bên nhà sách Phương Nam, cứ chạy thẳng hoài đến cuối đường là thấy bảng đèn led chỉ vào quán. Không gian bình thường, đi vào bên phía tay trái thì các bàn được ngăn ra bởi vài tấm bình phong, bên phải thì để không gian mở. Mì cay mình ăn 1 độ, đủ cay so với khẩu vị của mình, mì hơi ít, kim chi không ngon, còn lại ổn. Bạn mình ăn miến trộn, như hình là 35k, cũng tương đối, không rẻ, chẳng mắc, miếng trộn có hậu ngọt (mình lại thích) Trong lúc đợi mì, được món "quái đãn" nuôi chiên quán tặng nhai cho đỡ buồn. (Cũng tâm lý) :3 (mấy chổ khác không có đâu) Nghe anh trông xe bảo tầng trên đang sửa lại, không phục vụ lẩu băng chuyền nữa, sẽ mở rộng không gian bán như ở tầng trệt.