Giới thiệu
- Địa chỉ: 149 Trần Văn Khéo, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Bún Thố - Trần Văn Khéo
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Bún Thố - Trần Văn Khéo
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Bún Thố - Trần Văn Khéo
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Bún Thố - Trần Văn Khéo
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Bún Thố - Trần Văn Khéo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không phải lần đầu lại quán nhưng luôn ấn tượng với không gian sạch sẽ, sang trọng và cách phục vụ ở chỗ này. Ngay từ cửa thì anh giữ xe đã rất lịch sự, nhiệt tình. Mới vào quán đã có người hỏi dùng gì và cũng không phải chờ đợi quá lâu. Tô bún tầm 40-50k nhưng xứng đáng đồng tiền, chất lượng rất ok, cá tươi mà chả cá cũng ngon nữa. 1 tô bún mà cá ăn hoài không hết, cứ tưởng tượng như có cả con có trong đó :)) Nước dùng ngon, đậm đà. Quán cũng nằm ngay mặt tiền đường Trần Văn Khéo nên khá dễ tìm. Lâu lâu đến đây ăn sáng cuối tuần khá ok.
-
Hồi trước không nhờ có gia đình dì dượng dẫn vô đây ăn gỡ lúa thì còn lâu mới biết tới quán này vì bề ngoài sang chảnh thấy ngại vô :)) Vậy mà vô ăn rồi lại ghiền. Tô bún chất lượng, nhiều đồ ăn, ngon nhất là chả. Cá cũng nhiều, hơn nửa con cá mà cá lại ngọt, không bị tanh. Không gian thì rộng rãi và cực kì sạch sẽ luôn. Giá có đắt hơn các quán bên ngoài một chút, tầm 40-50k nhưng xứng đáng đồng tiền. Phục vụ nhanh nhẹn và nhiệt tình mỗi khi khách có yêu cầu.
-
Lâu lâu trưa trưa rủ bạn bè đi ăn bún thố, hơi đắt mà ngon. Trưa quán cũng vắng hơn buổi sáng, đồ ăn ra nhanh hơn. Cả 4 đều kêu tô bún thố đặc biệt 50k ăn cho đã cơn thèm :)) Ngon nhất theo mình là chả, dai vừa phải, thơm mùi cá đàng hoàng. Cá thì để nhiều lắm, toàn là thịt thôi. Rau thì cực kì tươi, nhìn chụp hình lên mà mát mắt :)) Nêm nếm ngon, nhạt nhạt cho ai muốn ăn đậm đà hơn thì thêm nước mắm. Phục vụ vui vẻ, không gian rộng rãi, thoáng mát.
-
Ăn sáng ở quán này sáng mùng 3 Tết mà đông kinh khủng khiếp nên đợi để được ăn cũng khá lâu. Quán không phụ thu Tết nhưng cho hẳn menu từ mùng 1 đến mùng 7 lên mỗi tô 10k :)) Giá mắc nhưng được cái bán ngon nên quán lúc nào cũng đông. Rau giá nước tương nhìn thôi cũng hấp dẫn. Tô bún khá nhiều đồ ăn, nước dùng vừa miệng, nhạt có thể cho thêm nước mắm. Không gian làm theo kiểu như nhà hàng, sang trọng, sạch sẽ, đông nhưng không bị ngạt. Có bãi giữ xe bên ngoài quán nữa.
-
So với lúc mới mở thì bây giờ chỗ này cũng thưa khách hơn nhiều rồi. Ý là mình đi ngay ngày chủ nhật. Phục vụ cũng nhanh nhưng không mấy thân thiện, mượn menu cũng thấy mặt không vui lắm, xong đến lúc đang ăn gần hết ngưng lại uống nước cái mấy bạn đi gom tô. Quan trọng là giải thích còn đang ăn mà thấy mấy bạn cũng không mấy vui. Tô bún mình ăn là bún chả chiên với chả tiêu, 45k, bún thì vài cọng, nước nhạt. Chất lượng thấy giảm nhiều. Không gian bàn ghế thì ok, sang trọng, lịch sự.