Giới thiệu
- Địa chỉ: 126 Hùng Vương, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 90.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 90.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay 1999
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay 1999
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay 1999
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay 1999
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay 1999
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian quán đẹp, được đầu tư, đảm bảo nhiều bạn nữ sẽ cực thích, mình không rõ quán có tận mấy tầng, nhưng mà mình thấy cái ghế sofa hơi nhỏ. Tường decor cũng khá sang cho một quán mì. Mì của quán cũng rất ngon, mình kêu tô mì bò, mà thử nước soup thì không phải đẫm vị của kim chi nhiều, nước rất ngon, theo một kiểu khác. Tô nhìn cũng đẹp nữa, khá khéo léo trong trình bày. Chỗ giữ xe cũng là trong nhà luôn. Ngoài ra quán còn có giảm giá ecard, hình như là 10% cho all cấp độ.
-
Hôm bữa được placevietnam tặng cái voucher của mì cay 1999. Quán nằm ngay gốc cầu nhị kiều đường hùng vương. Đi ngay bữa trưa nên mình gọi 2 món cơm và mì hải sản. Trong lúc ngồi đợi nhân viên mang đồ ăn lên mình ngồi ngắm nghía quán. Quán trang trí cũng khá ổn, yên tĩnh, có nhạc du dương. Hôm đó mở toàn nhạc The Men mà mình thích. Hai món mình gọi cũng ngon vừa ăn, có rau xào, mực với tôm. Đồ ăn ngon nhưng giá hơi cao. Lâu lâu đến một lần thì không sao. Nhân viên của quán phục vụ cũng tận tình, lịch sự, chu đáo. Chị chủ quán có tuổi rồi nhưng khá dễ thương, hòa đồng. Bữa mình đi mưa xối xả, nhưng mà quán có chỗ để xe trong nhà không lo bị ướt xe.
-
Nước của quán hơi có một tý mắc, kêu ô long uống ăn mì cho mát mà 1 lon tới 15k lận. Chán! Mì thì nhiều bạn chê dở thậm tệ, nhưng hôm mình ghé test thử thì ăn khá ok, mì bò 1 độ không có độ cay nhiều, ăn cũng ngon, đồ ăn tạm không nhiều hơn những quán mì khác, vị cũng chung chung, nhưng mình không tệ lắm. Ngược lại nước của mì hải sản lại ngon á, đậm đà dù thực tế thì nó không có vị kim chi nhiều. Trình bày cũng đẹp. Không gian hơi gò bó, nhưng mà cũng mát vì có máy lạnh.
-
Không gian nhỏ nhắn xinh xắn, thấy dễ chịu nhưng đông lại không ổn vì dễ ồn ào lắm. Phục vụ thấy dễ thương nhiệt tình, nói chung là khen về không gianvaf cách phục vụ. Lần trước kêu mì cay 1 lần thấy không hài lòng thật vì nhàn nhạt kiểu gì ấy, mình kêu 1 phần cơm hải sản thấy cũng được lắm có tôm có mực có rau xào mùi cũng hấp dẫn dĩa cơm thì ngon mắt, giá thấy cũng oki không quá mắc. À menu nước thấy hơi mắc xíu với có mí món lạ lạ tên cũng lạ. Mình còn kêu thêm phần khoai tây chiên thì nó khá ngon giòn giòn.
-
Ghé lại quán vẫn thích ăn mì bò 🐮 hơn hải sản với mì bò giá vẫn vậy có hải sản thì lên 39k rồi. Nói chung chỗ nay hok theo kiểu chua cay thường thấy vị khác xíu với cách nấu có thêm rau nhiều hơn và nước thì vừa chứ hok mặn cay đậm. Kim chi chua vừa ăn. Có rau cải tím và trắng có điều để ở trên mặt phải nhúng xuống nước cho tái nha. Bò thái lát và hok dính nhau nhiều chỗ để tủ lạnh dính một cục cũng để z lun. Xúc xích bỏ vô nấu sớm nên hơi mềm quá. Chả cá siêu thị ăn tạm. Ở đây mì làm tô thố bự hơn cao hơn xíu nhưng thấy lượng mì cũng z thui chỉ hơn là nhiều rau xanh nhưng lại ít nấm. Quán phòng nhiều có khi ngồi yên tĩnh ăn trong phòng hok sợ phiền