Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 2 Sense City, 1 Đại Lộ Hòa Bình, P. Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 500.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hotpot Story - Sense City
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hotpot Story - Sense City
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hotpot Story - Sense City
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hotpot Story - Sense City
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hotpot Story - Sense City
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay mình có đi ăn tại đây vào buổi sáng, chọn buffet 199K cho 4 người được đi 4 tính tiền 3. Có 3 loại nước lẩu Tomyun, Tứ Xuyên và Bulgogi. Mình chọn Tứ Xuyên và Bulgogi. Bulgogi không cay và thật ra không đặc sắc lắm, đáng lẽ mình nên chọn Tomyun mà tại nghe có nước cốt dừa nên sợ đau bụng nên không chọn, lần sau chắc sẽ thử. Nước lẩu tứ xuyên thì ngon hết chỗ chê, cay, nồng nhưng đậm đà, đồ nhúng vào cũng ngon hơn mà húp riêng cũng ngon. Đồ ăn nguội tự gắp thì rất nhiều. Nếu ăn Kichi chỉ có lẩu thì Hotpot Story lại có thêm đồ nguội rất đa dạng như mì xào, cơm dương châu, cánh gà chiên, cá viên, thịt quay,... Cả kem, rau câu, trái cây, rau dùng lẩu cũng rất đa dạng. Còn có mì vắt, miến, tàu hủ ki, tàu hủ tươi... Có chút nhược điểm là thịt cắt hơi mỏng nhưng thật sự là nhúng vào ăn vẫn ngon và cảm nhận vị thịt rõ ràng. Có lẽ nếu phải ăn buffet lẩu thì mình thích Hot Pot Story hơn. Phục vụ tốt, cần gì có liền.
-
Này mình cũng đi ăn lâu rồi. Mà tại mấy nay lười viết review nên nay siêng siêng lôi ra viết. Mình ăn gói buffet lẩu 200 mấy. Đồ ăn cũng ok nhưng hơi phiền là mỗi lần ăn phải order nên hơi mắc công hơn kichi. Điểm cộng là line đồ ăn bày trí đẹp và ngon nha. Có tráng miệng đầy đủ nhưng bên KingBBQ vậy. Ăn xong được tặng voucher cho lần sau nữa
-
Quán thuộc chuỗi nhà hàng Redsun, chuyên các món về lẩu. Đợt có chương trình giảm giá nên mình với đám bạn cũng đến thử xem sao. Cảm nhận đầu tiên là phục vụ của quán rất nhiệt tình, lên món nhanh, quản lý còn ra hỏi tụi mình xem có hài lòng không, đồ ăn có vừa miệng không. Nước lẩu thì có nhiều loại, mình được chọn 2 loại. Đồ ăn rất tươi ngon, rau ăn kèm có nhiều loại nên cũng đỡ ngán. Về giá cả, mình ăn phần buffet 149k (giá chưa giảm 199k) chưa thuế. So với chất lượng thì mức giá này khá hợp lý.
-
Quán chuyên lẩu và bên cạnh đó còn có cả đồ ăn nguội, đặc biệt là sushi. Tính ra thì nếu so sánh Hotpot Story với Kichi thì mình thích Hotpot hơn 1 tẹo vì không gian cửa hàng siêu đẹp, với cả đa dạng thức ăn hơn. Mỗi nồi lẩu sẽ được chọn 2 loại, mình thích thế vì ăn đan xen sẽ không bị chán. Nước lẩu ngon và đồ ăn các loại thì rất tươi. Tráng niệng cũng ngon nữa. Giá cả thì đúng là có cao nhưng chất lượng cũng cao rồi. Nhân viên chuyên nghiệp
-
Mình dùng lẩu set 168k chưa thuế, được chọn 2 loại nước lẩu trong 3 loại. Mình chọn lẩu tomyum chua cay và lẩu bolugi ngọt. Đồ ăn thì có thịt bò, gà và bò xay. Mấy món đó thì được kêu thêm không giới hạn. Ngoài ra trên line cũng có vài món đồ ăn khác nữa, mình có thử sushi cũng ngon. Đồ lẩu thì nhiều món tự chọn, rau, nấm các loại tươi ngon. Mình thấy nước lẩu nêm rất ngon vừa ăn nha. Hết nước thì nhờ nhân viên châm thêm ok luôn. Nhân viên phục vụ rất tận tình chu đáo, cứ liên tục đến hỏi mình hài lòng không, có dùng thêm đồ ăn không. Điểm trừ là mấy cái dưa gỏi không ngon, còn hăng mùi rau củ sống. Nếu như được làm gỏi đúng chua ngọt hay kimchi thì sẽ ổn hơn.