Giới thiệu
- Địa chỉ: 152 Huỳnh Cương, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này gần với nhà ngoại mình nên hay ra đây để thưởng thức đồ uống lắm. Vị trí: quán nằm trên đường Huỳnh Cương từ Hoàng Văn Thụ chạy vào đi đường bên tay phải thẳng vô hồ Xáng Thỏi sẽ thấy quán ngay, Không gian: rộng quá rộng luôn, xét về độ rộng chắc chỉ thua Le café và Phiếm mà thôi. Khá mát mẻ vì gần hồ nước. Chất lượng: đồ uống cũng tạm được, cà phê thơm ngon nhưng hình như bỏ ít đường nên hơi đắng. Giá cả cũng hợp lí nên chắc mình sẽ quay lại thêm nhiều lần nữa.
-
Mình khá là thích mấy món hủ tiếu của quán nên có dịp là lại chạy qua đây để ăn hủ tiếu à, này là tô hủ tiếu khoanh giò ấy nhe, được tận 2 cục khoanh giò to bự luôn ăn mà sướng cái miệng lắm nhe, thịt thì chắc nên ăn đã lắm luôn, nhân viên của quán chu đáo và nhanh nhẹn quán nằm kế bên bờ hồ nên cũng có gió thổi vào mát mẽ lắm mình thì hay đi buổi sáng à chứ trưa đến chắc quán có vẻ hơi hầm tý, hôm nào rãnh sẽ ghé qua quán ăn nữa
-
Tối thứ 6 nào cũng họp team tại đây với mấy cô . Khách quen mỗi tuần thiết nghĩ tết chắc tặng lịch luôn 😂😂 . Lại đây thường uống yaour đá. Được cái mỗi lần kêu toàn thêm đậu phộng mà quán vẫn ok, cưng lắm ! Mấy cô ưng nhất là trà lip ton ở đây, ai cũng bảo ngon lắm. Mấy lần tới ăn kem trái dừa cũng thích lắm. Có 2 đứa nhóc đi theo thì 2 đứa ăn 1 trái mới hết. Vừa nhiều kem, vừa có trái cây mà được thêm 1 ly nươc dừa nữa! Ngồi đây ngắm bờ hồ nhiều người đi tập thể dục buổi tối cũng vui lắm. Quán đúng chuẩn gió và nước, đầy gió luôn, bao mát 😊
-
Đến hẹn lại lên. Tối qua đúng thứ 6 lại tụ tập. Hổm giờ ngồi bên ngoài không, hôm qua khách đông quá mới phải vào kế bên trong ngồi, nhờ vậy phát hiện được cái view đẹp đẹp. Cũng chụp lại nhiều ảnh nước uống lắm, tự nhiên mất đâu hết còn 2 tấm hà 😔 . Nói chung mỗi lần tới gọi nước đều kèm thêm đậu phộng. Đá me ở đây ngon lắm nhe, ngồi nhai nhai hột me dai giòn đã lắm. Lần nào tới cũng suy nghĩ phải uống gì cho khác mà cuối cùng vẫn chốt câu: cho em ly đá me 😅.
-
Đi hôm cuối tuần vừa rồi với đám bạn, đến quán này để ăn sáng uống cà phê tám chuyện các kiểu nhe, đồ ăn của quán cũng khá là đa dạng từ đồ khô cho tới mấy món nước luôn ấy chứ, không gian quán cũng khá là thoáng mát và rộng rãi lắm luôn nhe, nhân viên của quán cũng khá là chu đáo và nhanh nhẹn, đồ ăn được quán chế biến cũng khá là ngon và vừa miệng ấy, món bún thịt xào ăn khá là ổn, nước mắm của quán khá là kẹo nên ăn cực kỳ ngon nhe