Giới thiệu
- Địa chỉ: 19/9 Trương Định, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Trương Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Trương Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Trương Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Trương Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Trương Định
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí: lâu lâu cứ hễ thèm cơm tấm mà lại không biết ăn chỗ nào là cứ ghé chỗ này. Hồi nhỏ mình thường lại chỗ này ăn lắm. Vừa rẻ lại vừa ngon, vừa no bụng. Quán nằm trong hẻm đường Trương Định, hơi khó tìm. Mình không nhớ chính xác là quán nào nhưng cùng hẻm với kem tươi yummy, bánh bột lọc miền trung, và chân gà nướng Hoàng Vũ. Quán chỉ bán buổi sáng với trưa à, tối nghỉ. Như hình là mình gọi dĩa cơm 15k, lần này thịt làm hơi khô :3 Nhưng nhìn chung cũng khá ổn :3
-
Ăn ở quán này từ 5 6 năm trước, giá 10k một dĩa cơm, tới giờ vẫn vậy. Mà một dĩa 10k hồi đó nhiều thịt hơn bây giờ, càng ngày miếng thịt càng bé xíu lại 😞 Quán nằm trong đường Trương Định (hẻm nhỏ quẹo từ Đề Thám vô, gần khúc chợ), chạy thẳng vô khoảng 200m, quán bán một xe cơm trước nhà, bên trong có vài bàn, đối điện thì nhiều bàn hơn, không gian rộng hơn, có chỗ để xe nhưng mà cũng chật. Sáng nào cũng đông, khách mua mang về cũng nhiều, bán tới trưa là hết.
-
Quán này mình biết cũng lâu rồi í, lúc trước là được con bạn dắt đi ăn, sau này mình hay đi một mình do nó cũng hơi kén cơm :)) Một dĩa cơm ở đây là 10k, cơm thêm thì 2k, cũng đầy đủ cơm tấm, dưa chua, miếng thịt, chén canh, rồi có cả ly trà đá nữa. Buổi sáng ở đây siêu đông, tầm 7 8h vào là không có chỗ ngồi luôn, quán phải thuê hẳn một sân để xe riêng để không gian bên quán cũ kê thêm bàn, vậy mà vẫn không đủ chỗ ngồi.
-
Sáng sớm có dịp qua quán này mua hợp cơm để ăn, giá cả của quán này phải nói là khá là rẽ nên cứ hay qua mua xuốt à, 1 hộp cơm miếng thịt và chả vừa đủ để ăn nhe, nhiều bạn thấy thịt ít thì nên mua hộp 15k là vừa đủ để ăn rồi, không gian quán cũng có vài bàn để ngồi nhe nhưng nay mình mua mang qua công ty để dùng ấy, chị chủ đứng bán làm cực kỳ mau lẹ luôn nhe, nhưng cứ hay quên cho nước súp hoài à lần này lại quên nữa :((
-
Phải nói là cũng khá lâu rồi mới quay lại đây ăn cơm. Hôm nay cuối tuần tự dưng bạn béo nhớ ra nên cũng thèm. Hình như là bán từ sáng đến 12h trưa là nghỉ, và tụi mình thường đến khoảng 9 10h vì sớm quá không thức nổi hihi. Có nhiều loại cơm như: cơm sườn trứng, sườn chả, chả hấp và trứng, đậu hũ nhồi thịt, lạp xưởng, thịt kho trứng.. Dĩa của mình là chả hấp + trứng 12k: được 2 miếng chả hấp luôn và 1 miếng trứng, chả có vị chua ( chắc vắt chanh). Dĩa của béo là sườn chả 12k, cơm thêm 1k. Phục vụ nhanh nhẹn.