Giới thiệu
- Địa chỉ: 33 Lê Lợi, P. Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hồi trước hay nhầm quán này với quán Ngọc Ngân kế bên lắm nhưng giờ đi riết quen nên đã phân biệt được :)) Nói chung thấy 2 quán bán cũng na ná nhau, giá cũng tương tự, bên nào bán cũng ok. Nay ngồi quán này ngày Tết thấy cũng vắng, không đông lắm. Mình không phải người trả tiền nên cũng không để ý Tết có lên giá không. Món nào ăn cũng ok, trái cây dĩa thì hơi ít trái cây, riết sao thấy toàn đá bào với siro là nhiều :)) Phục vụ nhanh, không gian cũng thoải mái.
-
Ở Cần Thơ ai muốn ăn bánh flan, trái cây dĩa, sinh tố...thì chắc chắn sẽ xuống quán 16 hoặc Ngọc Ngân dưới Lê Lợi. Mình thì ghé quán 16 vì được dẫn đi từ hồi năm nhất sinh viên. Quán món nào cũng ngon hết, không biết review thế nào luôn, hihi. Lâu lâu cứ thích chạy xuống đây ngồi nhâm nhi li cooktail, nhìn ra ngoài rồi trò chuyện cùng bạn. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, ra món cũng khá nhanh không phải đợi lâu. Quán rất đông khách, mua đem về lẫn ngồi tạo chỗ.
-
Tối thèm chè Thái ghé quán này tại hơi bị nổi ở đường Lê Lợi, mà nay sao vô hơi vắng. Gọi liền 1 ly chè Thái, với 1 cái bánh flan. Chè Thái thì nhìn cái lý mình ko khoái vì ly thấp quá làm nước đá trồ cả lên khó múc lắm. Tuy nhiên xét về chất lượng thì chè Thái rất ngon, mùi sàu riêng khá đậm đà, nhiều trái cây, tuy cũng có na với nhãn là mình không khoái. Tuy nhiên 1 ly hơi bị đắt tới 22k. Bánh flan ăn cũng khá ok.
-
Tối cuối tuần mà đi với bạn bè không biết đi đâu có thể ghé quán này ăn vặt. Hồi trước chỉ có bánh flan, sinh tố và trái cây dĩa, giờ mình thấy quán đầy đủ món, có cả bánh ngọt và đồ chiên :)) Giá cả ở đây rất hợp túi tiền sinh viên, đồ ăn làm cũng ổn, kem và trái cây dĩa khá ngon. Phục vụ cũng nhanh nữa mà đến khi cần kêu gì thì phải loay hoay kiếm cả buổi :)) Ngồi đây có thể nhìn ra đường phố nhộn nhịp, không gian cũng thoáng mát, có khi đông quá thì hơi ồn.
-
Hổm đi gym về tự nhiên thèm đồ ngọt lãng gian, cái ghé quán ăn ly chè Thái với bánh flan đồ. Nhớ hồi lần cũng lâu rồi ghé thấy quán đông khách lắm. Mà giờ ghé thấy đỡ nhiều rồi :v Gọi ly chè Thái mà tận 22k lận, ôi tiếc tiền quá đi mất huhu. Nói chứ chè Thái ngon đáng tiền lắm, siêu béo, vị sầu riêng béo ngọt, nhiều loại trái cây. Có na với nhãn là mình không thích thôi chứ con lại là mình thích hết, nhất là hạt sen với bông tuyết ấy.