Giới thiệu
- Địa chỉ: 88/19 Đề Thám, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Phố Núi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Phố Núi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Phố Núi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Phố Núi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Phố Núi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm trong hẻm hơi khó tìm, hình như cùng hẻm với quán Sinh tố - cháo ếch Singapore. Không gian bên trong quán khá rộng, 1 khoảng sân tầm 6-8 bộ bàn ghế, nửa sân dành để xe. Quán phục vụ nhanh. Anh chỉ quán nhiệt tình giới thiệu món, ăn xong hỏi xin khách đóng góp ý kiến về món ăn. Mình ăn bún khô phố núi 15k và nem nướng 1 xâu được 3 chiếc nem, này giống nem làm từ thịt giò sống, nem có vị chua đậm của thịt nếu nướng chín thêm 1 chút mình nghĩ sẽ ngon hơn. Lúc đem dĩa nem ra anh chủ thấy mình chụp hình món ăn nên tặng thêm 1 xiên thịt nướng để vô dĩa cho đẹp hơn.
-
Quán khá nhỏ, mà lại nằm lọt trong hẻm nên cũng hơi khó tìm nếu lần đầu đến đây. Được trang trí khá là lạ mắt, không gian mang hơi hướng hơi cổ xíu. Ngồi ăn dưới mái hiên cũng lạ. Phục vụ thì lại vui tính và nhiệt tình Thôi vô vấn đè chính. Đồ ăn ở đây khá là ngon và lạ miệng, không giống những món thường ăn. Phần nước sốt ngộ lắm, không biết diễn tả sao nữa. Thịt nướng thì nêm nếm vừa ăn. Giá thì lại khá rẻ, tầm 10k thôi. Được cái đồ ăn hơi ít nên ăn hỗng có đã à nhe.
-
Quán ở hẻm 82 đường Đề Thám kế quán chay Bách Thảo, chạy vô khoảng 20m là thấy ngay quán ở bên tay trái. Quán tuy hơi nhỏ nhưng cũng tương đối mát mẻ, trang trí theo theo phong cách Tây Nguyên nhìn mộc mạc, dễ thương lắm. Giá tương đối khá rẻ, tuy hơi ít :( nhưng mà ngon lắm lắm luôn í. Nước chậm lạ nhưng rất hài hoà. Bánh cuốn là đặc biệt nhất, nhân có chả ram, thịt nướng, chả lụa, trứng, bánh hỏi,.. nhắc là thèm à. Nay quán còn có thêm món bò nướng ngói, theo mình thì ướp ngon tuy nhiên xắt hơi vụn tí. Quán có nhận ship luôn í các bạn, mà quên ông chủ siêu dễ thương luôn đó nhe.
-
Ghé quán vào buổi trưa, cả cái quán chỉ có 2 bọn mình và anh chủ. Ấn tượng với không gian vừa mộc mạc vừa cầu kỳ của quán, như trở về vùng quê yên bình thuở nhỏ. Anh chủ quán rất lịch sự và tử tế, ăn nói nhẹ nhàng, nhưng nếu ảnh kêu mình bằng «bạn» thay vì kêu «chị» thì tốt hơn, haiz. Giá mỗi món đều khá rẻ, đồ ăn thì nhiều, bình thường ăn một món cũng đủ no rồi nhưng vì món nào cũng lạ nên bọn mình thử hết. Cuối cùng bụng căng túi xẹp, hic. Bánh cuốn, hoặc có thể gọi là gỏi cuốn, gồm có rau dưa, bún, thịt, chả rán,...dùng với một loại nước chấm đặc chế vị đậm đà kích thích vị giác, ăn 2 cuốn là cảm thấy no rồi. Chả rán gì đó khá lạ, hình que, da giống kiểu chả giò nhưng nhân dường như là hành tỏi phi gì đó không rõ, ăn rất vui miệng. Còn có bún khô, bánh hỏi, da heo chiên...và sâm cúc vị ngọt thanh, rất thích hợp cho buổi trưa với những món chiên thế này. Quán còn có cây mận, nhỏ xíu nhưng hoa trái đầy đủ, dễ thương lắm cơ.
-
Trưa nắng đặt giao hàng trên app Now và app placevietnam, shiper giao hàng nhanh chóng và đúng giờ. Mình cũng có đến quán vài lần, không gian decor kiểu làng quê mộc mạc, bàn ghế gỗ dân dã, những vật dụng xưa, phục vụ niềm nở, nhiệt tình lắm, giá rẻ, chất lượng ổn. Mình thích món bánh hỏi của quán, nhưng trên Now thì không có, nên muốn ăn thì phải lại quán. Đặt 2 hộp bún khô và 2 xiên thịt lụi, phần đồ ăn hơi ít, nhưng ngon, nước sốt đậm vị, thịt lụi mềm ngon.