Giới thiệu
- Địa chỉ: 91, Châu Văn Liêm, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 250.000 ₫ - 550.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 250.000 ₫ - 550.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Á Châu Res
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Á Châu Res
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Á Châu Res
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Á Châu Res
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Á Châu Res
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sang sang bữa ăn trưa đi nhà hàng, bữa trưa vui vẻ 3 người với món canh cua đồng và bánh hỏi Trường Long ( tên hay kêu thử coi sao) Bánh hỏi miếng bánh kéo lưới khác hơn bánh hỏi bán ở tiệm hay chợ, bánh hỏi này sợi mảnh hơi thưa hơn xíu, rất đẹp nhưng hơi ít. Thịt viên nướng ăn kèm uớng vừa và thơm hơi nguội, mềm.....phần này 40k thấy khá ổn Lẩu cua đồng, trưa nóng ăn giải nhiệt, chua đc sơ chế sẵn rùi, gạch chua đc đông lại hok cứng có tôm đc lột vỏ sẵn khá sạch, chả cá tươi, mực tươi...rau dền, mồng tơi, mướp....nhúng ăn ngon là phần nước nêm đậm đà, hok bị mặn....99k/ lẩu như z khá đc ... Nhà hàng nên phục vụ ok mà không gian cũng sạch sẽ và chuyên nghiệp phục vụ
-
Lâu lâu nổi hứng chơi sang vào đây ăn, gọi món miếng cua ăn phải nói là không chê vào đâu, nấu nêm nếm rất vừa ăn, nước súp đậm vị ăn vào là ấn tượng. Nhà hàng rộng rãi, không gian ổn. Nhưng có khuyết điểm lớn về phong cách phục vụ, mấy anh chị phục vụ mặt chả có một nụ cười, trên bàn ăn thì thiếu nước chấm, dụng cụ ăn cũng không đầy đủ, đã vậy còn mang lộn đồ ăn của khách, nhà hàng lớn mà phục vụ còn thua mấy quán nhỏ lề đường. Mong sớm khắc phục được điều này.
-
Đó giờ mình cứ nghĩ nhà hàng Á Châu là kiểu nhà hàng đặt tiệc, là kiểu không có bán mấy món bình dân hay món ăn sáng gì. Nay đi với mẹ và bạn mẹ ăn sáng mà hú hồn :)) Không ngờ đến món bánh tằm mì mà chỗ này cũng có bán. Mọi người ăn mì, hủ tiếu, bánh lọt còn mình chỉ thích mỗi bánh tằm thôi. Nói chung 1 phần khá nhiều đồ ăn, nêm nếm cũng được. Giá cả thì mình không nắm do dì bạn mẹ trả. Nhân viên phục vụ rất ok, nhanh nhẹn, nhiệt tinh.
-
Mùng 4 Tết nên cả nhà rủ nhau đi ăn sáng. Quá nhiều quán quen đóng cửa nên mẹ chợt nhớ ra nhà hàng này. Đồ ăn ở đây khá đa dạng, giá tầm 40-50k là chủ yếu, Tết có phụ thu 5k/món. Nói chung đồ ăn nhiều, tô bự lắm, khá ngon. Mình ăn bò kho, giá 48k phụ thu thành 53k, tô mì cực bự, nêm nếm ngon. Không gian rộng rãi, thoáng mát, khách ngồi tầng dưới đông kín nên cả nhà phải lên trên ngồi. Phục vụ tận tình, lịch sự nhưng đồ ăn ra hơi chậm, chắc do Tết.
-
Nhà hàng Á Châu phải nói là một trong số ít nhà hàng làm đồ ăn mình ưng ý nhất. Dù chỉ mới ăn tiệc ở đây 1 lần và ăn sáng được vài lần. Mỗi lần ăn sáng mình lại hay đổi mới để thử nhiều món nhất có thể, và tới giờ thấy món nào cũng ngon dù giá có hơi mắc một chút. Bù lại nhà mình cực thích phong cách phục vụ và đồ ăn ở đây nên thấy cũng xứng đáng. Không gian nhà hàng này cũng không quá rộng nhưng tương đối thoải mái.