Giới thiệu
- Địa chỉ: 14 - 16 Bùi Thị Trường, P. 5, Cà Mau, Cà Mau
- Giờ mở cửa: 15:00 - 12:00
- Giá: 10.000 ₫ - 450.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 12:00
- Giá: 10.000 ₫ - 450.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Quạt Mo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Quạt Mo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Quạt Mo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Quạt Mo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Quạt Mo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình vừa đi ăn hải sản ở đây về. Món ăn cũng được, mỗi tội họ mang thiếu đồ ăn mình gọi. Hnay mình 2 cua đá xào me. Nhưng cuối cùng họ mang ra 1 đĩa chỉ có 4 càng, 2 nửa phần thân con cua, thiếu mất 2 nửa thân con cua. Còn 1 điều nữa mình rất khó chịu khi ăn ở đây là bị rất nhiều người bán hàng rong làm phiền khi đang ăn uống. Thực sự ko thích kiểu văn hóa đấy tẹo nào.
-
Đến nhà hàng này khá nhiều lần, lần nào cũng thích và không muốn về. món ăn hợp khẩu vị, bia thì không bao giờ thấy bia giả (quan tâm nhất chỗ này), không gian nhậu mát, phục vụ vui vẻ,.....túm cái váy lại là rất ổn, cuối tuần này sẽ lại ghé tiếp..
-
Mình đi du lịch Cà Mau, được dân địa phương chỉ cho quán này, chuyên bán bò tơ và hải sản. Quán rộng rãi, thoáng đẹp, mà gía cũng không quá mắc. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình nhé, mình kêu bò tơ nướng rồi nhờ nhân viên nướng giúp luôn. Các loại hải sản khác size rất to nhé. Mình kêu hàu nướng phô mai và ốc tỏi nướng muối ớt, con to, tươi rói luôn, ăm đã lắm. Cháo hải sản cũng rất ngon nha, lúc nhân viên mang cháo ra mang kèm 1 dĩa rau và bếp để nấu luôn.
-
Ko gian ở đây rộng rãi thoáng, mình rất thích. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình :D xin gì cũng tích cực lấy cho, mặt mày ko chù ụ như trên Sài Gòn Món ăn ở đây làm cũng sạch sẽ, khẩu vị khó ổn, mình kêu có 3 món mà ăn ngang cành hông luôn. Ngon nhất là món mực trứng. Ở trong nhồi gì đó ăn rất ngon, mực làm sạch sẽ. Lẩu bò tiềm thuốc bắc ko quá nồng, có điều bún trắng nhách, ko biết có mua trúng bún giả ko ta Cá lóc hơi tái tái, bánh tráng phơi sương ngon. Giá cả hơi đắt một tí nhưng đáng
-
Mình xuống Cà Mau đi ăn quán này theo review. Tạm được, hơi thất vọng. Không gian quán bàn gỗ, quạt máy, món ăn không rẻ, tôm cua cũng ghi theo thời giá. Ốc, sò không được to lắm nhưng tươi. Hôm đó gọi nghêu hấp thái, sò huyết xà me, mực chiên giòn, đậu hũ hải sản, ốc bưu nướng mắm tiêu xanh, ăn tạm được, xào me siêu chua luôn. Nêm nếm cũng trung bình. Tôm cua thì đặc sản ở đây theo thời giá khoảng trên dưới 500k/kg nha các bạn. NV phục vụ ổn. Xong mình ra chợ đêm thì ôi thôi ốc sò con nào con nấy to bự chà bá mà đã no quá rồi. Biết vậy ghé chợ mua rồi nhờ hấp đem đi ăn cho đã hic hic