Giới thiệu
- Địa chỉ: A16 Lê Quý Đôn, Phan Thiết, Bình Thuận
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The Coffee House
[Tổng hợp] - The Coffee House
[Tổng hợp] - The Coffee House
[Tổng hợp] - The Coffee House
[Tổng hợp] - The Coffee House
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ruột của mình khi về phan thiết. Quán đa dạng về thức uống. Đồ ăn ngon. Ở quán mình hay uống món latte. Trình bày đẹp. Hương vị riêng không lẫn vào đâu được. Không gian quán rộng rãi nhưng ấm cúng. Nhân viên thân thiện. Phục vụ chuyên nghiệp. Chủ quán dễ thương. Tất cả làm cho mình có cảm giác như đang ở nhà vậy. Đây là điểm thích hợp cho tất cả mọi người mùa đông năm nay.
-
Quán thật sự trang trí rất đẹp, không gian hiện đại, wifi mạnh, thức ăn ngon, trà sữa the coffee house là trà sữa olong uống rất được. Highly recommend!!! 👌🏻
-
Quán sang trọng đẹp rộng rãi phục vụ nhiệt tình chu đáo bán nhiều loại nước khác nhau mang những đậm chất khác nhau giá cả hợp lý quán bán tất cả những loại món ăn và thức uống yên tĩnh
-
Quán nằm trên đường Lê Quý Đôn cổng sau trường Phan Chu Trinh ,biển hiệu lớn nên dễ kiếm. Quán có chỗ để xe rộng rãi, có bảo vệ lấy số xe sau 5h.Quán có 3 không gian nhưng chỉ dưới lầu mới có máy lạnh, 2 không gian còn lại trên lầu mình chưa đi lần nào có máy lạnh. Đồ uống giá cả ko rẻ nhưng hợp lí, ổn. Nếu ở dưới lầu phải tháo giày dép và có kệ đoàng hoàng. Đồ uống với mình khá ngon, đặc biệt là trà xanh đá xay, có vị kem béo hẳn hoi nhưng trừ milk tea thì nhạt và cappuchio thì đắng nhẹ. Tuy nhiên phải nhắc thì nhân viên mới cho mình giấy khô và ko có trà đá luôn. Đồ ăn nhẹ ngon nhưng hơi đắt. Nhân viên thì vui vẻ, nhiệt tình và nhanh nhẹn lắm. Toilet sạch sẽ ,tiện nghi.
-
Biết quán này khi vô tình đi ngang qua thôi, nghe cái tên giống hệ thống chuỗi coffee house, không ngờ khi bước vào mới biết chỉ là trùng tên thôi. Không gian quán được dựa trên phong cách cổ điển, bàn ghế gỗ màu sậm, nền tường nâu nâu, thêm vài họa tiết vẽ hình. Quán có hai tầng, mình vẫn theo thói quen, tầng trên luôn ít khách hơn, thoáng mát hơn nên mình cứ thích lên lầu trên cho yên tĩnh. Gọi nước thì phải gọi tại quầy, nước uống có phần đa dạng, trà sữa, soda, cà phê... Mình vẫn cứ thích gọi nước uống quen thuộc, cà phê sữa có kem ở trên, bạn mình thì gọi matcha. Giá nước uống giao động từ 20k đến 40k, mình thấy giá cũng oke. Nhưng có điều nước uống có phần quá ngọt, mình thì không thích thứ gì ngọt quá, uống sẽ nhanh ngán. Nói tóm lại là quán này nằm ở mức độ tạm ổn.