Giới thiệu
- Địa chỉ: 61/16 Lê Hồng Phong, Phan Thiết, Bình Thuận
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 160.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 160.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Lẩu Bò Thảo Nguyên
[Thực đơn] - Quán Nhậu Lẩu Bò Thảo Nguyên
[Món ăn] - Quán Nhậu Lẩu Bò Thảo Nguyên
[Món ăn] - Quán Nhậu Lẩu Bò Thảo Nguyên
[Món ăn] - Quán Nhậu Lẩu Bò Thảo Nguyên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình và đám bạn cờ hó cùng hẹn ra đây ăn vào 1 ngày đẹp trời, ở đây mình ăn nhiều và rất hợp ý, vừa ăn, bò nhiều, giá rẻ, không gian rộng, thoải mái, nhân viên order nhanh chóng, nhất là bia :))) ở đây gần nhà mình nữa nên không lạ khi mình ăn hoài haha. Nói về món lẩu bò là mình đã phát thèm rồi, quán này làm hợp khẩu vị lắm, tối thứ bảy chủ nhật là đông, anh chủ quán nhin cũng thiệt thà, ăn ở đây hoài mà chưa bao giờ thấy quán tính gian cả, 2 nồi lẩu tụi mình ăn tổng là 320k, thịt thà, gân, nấm nhiều quá trời. Tóm váy lại là ngon :))
-
Nghe mấy đứa bạn bảo lẩu bò ở đây ngon nên mình dắt cả nhà đi ăn thử. Vừa vô tới nghe mùi lẩu là thấy thèm liền, lúc lẩu đem ra thì trời ơi đúng ngon luôn. Vị rất đậm đà, thịt, rau, nấm, cái gì cũng nhiều hết. Không gian ở đây thoáng, thoải mái, nhân viên phục vụ rất ổn. Và diều mình thích nhất là giá rẻ, hihi, gì chứ đồ ăn ngon mà giá rẻ là thích lắm nha mấy bồ ^^
-
Mùng 5 đi ăn 2 đứa kêu 1 cái lẩu bò hỏi giá trước 180k, dĩa Pín bò kêu k hỏi giá thì 200k Phục vụ thì cho bé nhỏ ngáo ngơ tiếp gặp khách đứng trơ trơ mình cũng không bít phải ngồi ở đâu chẳng nhiệt tình, thôi thì chất lượng món ăn bù cho phục vụ. Vị trí cũng tạm dễ kiếm. Chất lượng mình công nhận ngon cả nồi lẩu lẫn cái dĩa. Ai du lịch ăn thì nhớ hỏi giá trước. P.s: lúc tính tiền k chịu báo giá liền mà còn phải hội ý nữa, k bít có đang chặt chém gì không
-
Mới đi hôm qua - mùng 5 tết, tầm 7h tối, quán đông, kêu 1 lẩu cho 2 người ăn. Lẩu 180k nhiều thịt và rau nhiều nữa, rau thì có rau đắng ( hơi lạ ), gia vị thì có nước chấm pha theo công thức riêng hoặc chao, cuối cùng là 1 chén tỏi ngâm ( cái này mình thích nhất-mặc dù quất xong chén tỏi cái miệng thúi quắt luôn :) ). Lẩu thì phải ăn kèm với mỳ, quán có mỳ tôm trụng qua nước sôi hoặc mỳ vàng ( mấy cái này quán phục vụ nhanh lắm, nhanh hơn cả lẩu luôn hix ), có thể kêu thêm thịt hoặc lá sách bò nếu bạn muốn, mỗi cái 80k phần. Không gian quán rộng rãi, lẩu ngon, điểm trừ là lên lẩu chậm và ít người phục vụ, không có chổ để xe nếu khách đông.
-
Quán nằm bên tay phải đường chỗ ga xe lửa cũ ra ga mới. Chỗ để xe nhỏ, đôi khi phải để bên ngoài dọc đường đất. Không gian quán rộng, thoáng, nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình. Mình vào ăn vội nên ko để ý menu, lúc tính là 70k/1ng, đi 4 người nên mình tầm giá 200-250k nhưng khá ít thịt, món kèm nước lẩu như đậu hũ, nấm cũng ít, ko phong phú như nhiều quán khác. Thịt mềm, nước lèo ko ngọt thanh mà hơi béo nữa, rau tươi và mọi thứ ko có gì đặc sắc. Toilet chỉ có 1 màn chắn lớn bên ngoài thôi , ko được kín đáo lắm và bàn hơi bị chênh, các bạn cần cẩn trọng khi đến ăn.