Giới thiệu
- Địa chỉ: Khu vực Đồi Cát Bay, Phan Thiết, Bình Thuận
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 550.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 550.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cả bọn mình sau một buổi sáng nắng chang chang chơi trượt cát đã kéo nhau ngay qua bên kia đường nghỉ ăn trưa. Đồ ăn của quán chủ yếu là các món liên quan đến hải sản. Thực ra thì mình thấy đồ ăn ở đây cũng không quá ngon, nhưng mà giá bình dân, chấp nhận được, và cũng có nhiều lựa chọn cho mọi người. Đặc biệt thích nhất là phục vụ ở đây khá thoải mái. Mình còn nhớ là trong quán có dịch vụ cho thuê võng nằm tại quán để nghỉ trưa tránh nắng nữa, giá thuê là 10k/võng thì phải. Mà vui lắm, sau khi ăn xong , mình hỏi chị chủ quán, tụi e ở lại đông vậy, thôi chị miễn phí tiền võng luôn được ko ạ? :"> Không ngờ chị ý đồng ý luôn, dễ thương cực :"> Nói chung là mình thấy trượt cát xong, qua khu vực này nghỉ là hợp lý và rất ổn )
-
Mấy tháng trước đi phượt với nhóm bạn, bọn mình đi xe máy đứng đối diện đồi cát, thế là mấy chú trong quán ăn gần đó đi ra kêu đem xe vô nhà đi chú giữ cho @@ Bọn mình cũng toàn máu liều thế là đem xe vô quán chú ấy, bỏ hết balo áo quần trên xe luôn ^^ Lúc trượt cát xuống bọn mình 10 đứa đi vào phía sau quán, rửa tay rửa chân, có đứa còn tắm luôn (free hết nhé :D) sau đó để cảm ơn thịnh tình tiếp đãi của gia chủ, nguyên đám quyết định ăn trưa ở đó luôn. Quán cũng là bàn ghế nhựa bình dân thôi hà. Hôm đó ăn cơm chiên hải sản, lẩu hải sản, gỏi hải sản luôn cùng mấy món ăn chơi khác ^^ Đồ ăn đc cái tươi thôi chứ cũng ko ngon mấy, món nào nêm cũng hơi ngọt hết. Giá cả cũng bình dân, nhóm mình đưa tiền cho thủ quỹ giữ nên mình cũng ko biết cụ thể giá từng món nhưng tính ra cũng bình dân lắm, ko chặt chém như mấy khu du lịch khác. Cái màn uống nước mới đau lòng, khu này trồng nhiều dừa lắm mà ko hiểu sao 1 trái tới 25k @@ Mấy loại nc khác và cafe là 15k Được cái ai cũng vui vẻ, niềm nở lắm, còn ngồi trò chuyện tư vấn cho bọn mình cách chọn hải sản nữa ^^ Rất là thoải mái :)
-
Lần đầu tiên đi Phan Thiết - Mũi Né khá nhiều điều lạ vì ẩm thực nơi đây, món nào ăn cũng rất là ngọt dù đã cố gắng vắt thật nhiều chanh nhưng vẫn không hết ngọt. Món mỳ quảng nấu từ cọng giống cọng phở và không ăn với gà, tôm, thịt heo, chả, trứng cút như SG mà chỉ độc nhất thịt heo cục to. Còn món bún bò thì lạ lẫm lắm nấu vơi sợi bún nhỏ và cho đủ thứ từ carot, củ cải trắng, khoai tây, hành tây giống như nấu lagu. Bánh xèo màu trắng, không cho màu nghệ và ăn với 2 loại chấm cũng khác SG. Răng mực tạm được nhưng quán hơi bẩn không hợp vệ sinh lắm.
-
Nói chung khu này đắc địa là nước giải khát, đi đồi cát xong mệt quá nhào vô uống nước liền. Có khá nhiều quá, chủ yếu vẫn là nước giải khát nhiều, đồ lưu nuệm. Cũng có mấy món hủ tiếu phở này nọ mà thấy ít người ăn vì chủ yếu khát nước. Mình ghé quán Tigôn. Mình gọi 1 trái dừa 2 mẹ con uống. Ngồi uống 1 hồi, mới phát hiện ra, à, dừa 3 nhát!, thấy tour du lịch có giới thiệu. Thế là thấy có người gọi dừa là mình chạy lại xem 3 nhát là như nào? Nước dừa không ngọt, không lạnh, mình phải gọi thêm ly đá. Đồ lưu niệm cũng không đa dạng lắm.
-
amthucdoicatbaychổ này cũng đông khách , mà mình thấy không thích chổ này lắm , chụp hình đẹp chứ ra ngoài nóng , gió biển mang muối xát vô mặt luôn, đồ ăn bán mắc lại không ngon , có mấy món ốc ngon thiệt nhưng ăn vô mình và bạn mình đều bị đau bụng . đi du lịch tự mang đồ ăn sẽ hay hơn . amthucdoicatbay