Giới thiệu
- Địa chỉ: Dọc Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết, Bình Thuận
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 550.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 550.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian thoáng đãng, gió thổi lồng lộng khi được hoà mình trước biển để nhâm nhi phong cách ẩm thực nơi đây. Hải sản tươi sống, lấy trực tiếp từ người dân đánh bắt và cho vào hồ kính nên du khách có thể thoải mái lựa chọn chất lượng cũng như số lượng mình mong muốn vì hải sản rất đa dạng. Chỉ là bộ bàn ghế đá trước biển cộng với chất phục vụ dân dã nơi đây đã làm say lòng du khách gần xa trong đó có mình hehe. Khu này có khá nhiều quán tương tư nhau nên cứ vô tư mà vào nơi nào có view phù hợp!
-
Nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, sát bờ biền nên rất mát. Khu này mình thấy có nhiều quán liền kề nhau, cũng chẳng biết quán nào ngon nhất trong mớ này nữa. Tạt vào 1 quán ăn đại thì thấy cũng được, giá cả cũng bình dân, đồ ăn thì cũng tạm được. Dĩ nhiên là không thể so với mấy nhà hàng được rồi, được cái ngồi trên vỉa hè cũng hay hay.
-
View đẹp nhưng hơi mắc. Tôm ko được tươi lắm. Giá bằng hoặc mắc hơn SG
-
Ghẹ ở đây 350k/kg nhưng ko được béo, có vẻ nhốt lâu nhưng là ghẹ loại 1 to lắm, gọi 2 con mà 0,9 kg. Tôm hùm thì tươi ăn rất ngon mình mua theo con, 350k/1 con. 1 bát cháo hào 40k. Ăn ở đây khá mắc, nhưng ở đây thoáng mát.
-
Đồ ăn ở đây ko ngon xuất sắc nhưng rẻ, mỗi đứa 100-200K là ăn no lặc lè. Mực thì nằm phơi không bơi nhưng ăn cũng tươi. Không nên ăn cá lòi xối mỡ vì rất ngấy mặc dù đây là đặc sản của Mũi Né, hãy yêu cầu nhà chủ nướng mỡ hành chắc chắn sẽ ngon hơn. Cá lòi mềm, giòn ăn hết cả xương vô cùng sung sướng :) Ngoài ra đừng ăn lẩu hải sản, không ngon chút nào ăn quá ngọt như ăn chè. Thay vào đó ăn mấy con sò, ốc, hàu giá rẻ và mua được theo mong muốn. Kinh nghiệm là hãy mang theo 1 chai nước để xem nhà chủ cân có đúng hay không, chai lavie 500ml phải là 5 lạng nếu không hãy yêu cầu chủ hàng chỉnh lại cân :D Tất cả 1 dãy nấu ăn như nhau hãy vào quán nào vắng bình thường sẽ dễ mặc cả, đừng vào quán Mr Crab làm gì, chỉ đông chứ đắt và cũng chả khác gì các quán khác :))