Giới thiệu
- Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, P. Bình Hưng, Phan Thiết, Bình Thuận
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 17.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 17.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trái cây dĩa thì ở đâu cũng có nhưng riêng ở PT thì hoàn toàn khác biệt. Quán này là 1 trong những quán bán ngon nhất Pt theo ý mình. Quán ko có số nhưng rất dẽ kiếm, các bạn cứ đi đường Nguyễn Tất Thành đoạn đầu đường giao với Trần Hưng Đạo, 1 bên là Coopmart Phan thiết thì đối diện là quán trái cây. có 2 quán liền nhau, mình thương ăn quán thứ 2 tính từ đầu đường nhé. 1 phần gồm 1 dĩa trái cây và 1 chén bột lọc bọc dừa. trong dĩa trái cây có những loại theo mùa nhưng thường có: sapo, dưa hấu, mít, xoài, hồng, khoai môn, chôm chôm, táo, lê, vú sữa..., sương sa, đậu xanh đánh, đậu phộng, nước cốt dừa. Khi ăn thì trộn luôn chén bột lọc vào. Trời ơi ngon lắm luôn đó ạ, mà phải có bột lọc ăn chung mới ngon nghen, ngày nào em tới sớm bột lọc chưa nấu chín là e nghỉ ăn chiều quay lợi :)) 1 phần như vậy là 17k thôi ah siêu rẻ siêu ngon, chiều chiều nóng nóng đi làm dĩa trái cây là y bài :)) Sinh tố ở đây cũng ngon lắm nhé.
-
Đi bộ một chặp, nghỉ chân ven đường làm ly sinh tố, đĩa trái cây. QUán này cũng khá okey, cái kĩa trái cây hơi buồn cười vì có những thứ mình ko tượng tới, điển hình là khoai môn =)) Sinh tố bơ ún hơi cấn cấn đắng. thấy cũng tạm ổn chứ chưa xứt sắc lắm
-
Chỗ này bán vừa ngon vừa rẻ, 1 dĩa trái cây + 1 ly sinh tố bơ to đùng luôn có 35k thôi. Món nào cũng kèm theo chén bột lọc dừa nho nhỏ, các bạn cứ đổ chung vào đồ uống, sẽ rất lạ và ngon. Trái cây dĩa cũng khá nhiều, có cả khoai môn nữa chứ. Sinh tố bơ hình như có xay với dừa nữa thì phải, uống thấy vừa béo vị bơ vừa béo vị dừa, ngon lắm. Quán vỉa hè nên ngồi mát, phục vụ khá nhanh.
-
Chỗ này phải để í khá kĩ ms thấy đc chứ k là chịu đó :))) giá có vẻ ổn, nhưng chất lượng thì hơi thường :( trái cây dĩa có nhiều thứ hay ho lắm, nhưng thấy bảo phải có bột lọc ăn kèm ms ngon chứ hôm đó tụi mình đi sớm quá, chờ k nổi bột lọc :( Sinh tố bơ/bơ dầm đc cốc khá to, chỉ tội hơi đăng đắng nên ăn k hết nổi :(
-
Được đi ăn cái trái cây dĩa này, nghe tên cũng lạ lạ nên thích thú. Đi tìm quán khá nhọc, bởi không có địa chỉ chính xác biết mỗi tên phố. Quán đối diện coopmart ha :p Ở đây có trái cây dĩa 15k/đĩa, với sinh tố các kiểu tầm 20-25k. Cả hai món mình gọi ăn đều kì kì, nhất là sinh tố. Rất là chát :'(, đắng nữa, quả bơ chưa có chuẩn lắm. Còn trái cây dĩa thì là trái cây ăn với đá bào, không sữa dầm nên cũng không ngon lắm. Nói chung ứ hợp mình :p