Giới thiệu
- Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ C4, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tư Nhớ 11 - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tư Nhớ 11 - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tư Nhớ 11 - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tư Nhớ 11 - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tư Nhớ 11 - Hải Sản Tươi Sống
Vị trí
Đánh giá
-
-
Gia đình hay đi ăn ở chỗ này lắm. Vừa ngon và rẻ, không mắc giống mấy tiệm ở SG hay ăn. Giá từ 20-30k/ dĩa nhưng rất nhiều. Ốc cũng tươi và dai ngon. Cháo, gỏi cũng ngon, vừa ăn. Có điều chân gà nướng chưa thấm lắm với bỏ nhiều nghệ quá nên ăn đắng, không ngon. Mấy ngày cuối tuần thì nên order luôn 1 lần đừng để lắc nhắc nhân viên quên thành ra chờ đợi lâu lắm.
-
Món ăn ngon và giá cả cũng hợp lý. Mình thích món tôm nướng muối ớt, cháo hến, các loại ốc.
-
Sau khi đến Tư Nhớ 11, mình đã quay lại nhiều lần nữa. Ngon, rẻ, chờ cũng không lâu... Nhưng có vài điểm không hài lòng: Lúc mới vô quán... nv ra tiếp ngay nhưng gọi món xong, muốn gọi món nữa hay có gì cần thì gọi nhiều nv nhưng không có nv nào quan tâm, nv chỉ quan tâm khách mới vô. Bãi giữ xe là 1 bãi đất trống có vài lùm cây thấp, phía trong là phần đất mềm lầy lội nếu trời mưa. Không hiểu sao cứ mình gửi xe là nv đẩy xe tuốt vào trong mà để, nhưng đến khi mình lấy xe thì không bao giờ nv dắt xe giúp. Lấy xe khó khăn, xe bị lún đất đẩy không nổi, chân dép đầy sình lại sợ có rắn. Lần sau khi gửi xe mình để sát cánh trái, yêu cầu đừng đẩy xe mình vào chổ có sình. Nhưng khi ra về xe vẫn bị đẩy tuốt vào trong, lấy xe ra chạy 1 đoạn thì phát hiện bánh xe bị xì hơi xẹp lép. Gần đây không biết sai sót hay cố ý, lần nào kêu tính tiền quán cũng tính dư 1 đến 2 món mình không có gọi, hoặc gọi 1 dĩa mà tính 2 dĩa. Lần nào đi ăn về cũng mang 1 tâm trạng không vui và tự nhủ : mai mốt không đến đây ăn nữa.
-
_ ốc ngon và rẻ ở Bình Dương là chỉ có Tư Nhớ. _Hải sản tươi,ướp đậm đà,thơm. _Phục vụ: nhanh
-
Thèm ốc là hay ghé đây nè, lúc nào cũng tươi ngon, chế biến cũng vừa miệng nữa. Giá cả khá rẻ, ốc tầm 35-40-50k/dĩa thôi. Nghêu vs chem chép khá là nhiều luôn, lẩu ếch 120k cũng rẻ nhưng ăn cũng tạm thôi vì ếch khá nhỏ và nước lẩu chưa đặc sắc lắm. Không gian rộng và thoáng, có điều nhân viên thì nhiều người hơi chảnh nha, chắc tại vì quán đông. Nhưng nói chung giá cả vậy thì chất lượng cũng xem là ok rồi.