Giới thiệu
- Địa chỉ: 750 Cách Mạng Tháng 8, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 14.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 14.000 ₫ - 40.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Kiểu cũ cũ, lười lười. Giống như gom hết những bàn, ghế, ly tách cũ không sử dụng nửa bày ra đây. Ai đó sẽ thấy nhà mình lúc bé hay xóm mình khi xưa ở đây. Có cái ghế gãy chân được "băng bó", có cái quạt mà "Anh ơi! Nó chạy được chớ?". Những 9x đời đầu chắc sẽ thích lắm (giống mình vậy). Như thấy tuổi thơ ở đây. Thấy bộ bàn nhà ngoại, thấy cái ghế gãy ba đem ra vườn ngồi uống trà,... Phục vụ khá là thoải mái, bạn tự do như nhà mình. Chọn đồ uống và thanh toán trước, muốn ăn uống gì thêm thì lại chạy ra quầy order.
-
Đã tới đúng địa chỉ ghi trên placevietnam nhưng không thấy quán hay bảng hiệu. Thấy có 1 bạn trên này comment là quán nằm trong hẻm nhưng với cái địa chỉ này thì không ai nghĩ phải vào hẻm. Thiết nghĩ nếu quán quan tâm hơn đến khách thì phải hướng dẫn rõ ràng. Dù chưa vào quán nhưng do cảm giác không hài lòng ở chỗ địa chỉ không rõ ràng nên mình mạn phép được đánh giá 1*
-
Quán có bài trí, không gian khá đẹp để chụp hình. Nước tạm ổn. Mình đã đến đây khoảng 4 lần. 2 lần đầu mình đi lúc quán chưa thu phí chụp hình. 2 lần sau lúc quán đã thu phí. Hôm nay nhân tiện có bài báo viết nên đánh giá luôn Trên cá nhân thì đây là quán có view chụp khá đẹp và ấn tượng. Ánh sáng vào ban ngày khá tốt để chụp, nhưng đêm thì hơi tệ, quán có thể nên đầu tư thêm về khoản này. Tuy nhiên chi phí chụp hình ở đây thì mình cảm thấy không thích lắm. Nếu ngay ban đầu đã thu phí thì ổn, nhưng sau này lại thu phí thì không thích lắm. Nếu so sánh view với các quán khác, điển hình như Thức thì việc thu phí này thật sự là lý do làm mình không muốn quay trở lại. Nước uống tạm ổn, mình đi chủ yếu kiếm không gian đẹp tìm ảnh đẹp nên đâm ra không quan tâm về vấn đề này. Quán nằm trong hẻm, khá là thú vị với mình vì đây là nơi yên tĩnh hơn so với các quán cafe thường nhật.
-
Vị trí: trong hẻm khơi khó tìm chút. Đi từ cách mạng tháng 8 (chợ) qua cái chổ công an xíu nhìn tay phải thấy cái bảng hiệu quán hà. Không gian đẹp lắm, cổ kính, thấy người ta vào chủ yếu chụp hình các kiểu là chính, góc nào cũng có ảnh đẹp hết. Chính giữa có nguyên cái góc cây chà bá, đồ xưa thui chứ ko nói là đồ cổ được, không gian mờ mờ ảo đã lắm lúc mới vào máy lạnh hơi yếu tí. Cafe phê uống rất ok. Giá 18k so với view là rẽ. Bữa bên sonic giá còn cao hơn. Phục vụ: trà đá không nằm trong chế độ của ly cafe mình hay sao ấy. Đợi cả buổi không có mình lên tiếng xin nhân viên thì mới có.
-
Quán này đẹp lắm luôn á lần nào đi Bình Dương cũng phải ghé đây hết á. Quán trang trí mộc mạc, nhiều khung cửa sổ đủ sắc màu, không gian mở cây cối xanh tươi nên thoáng mát lắm nha, nhiều góc chụp ảnh đẹp chụp ảnh là đỉnh luôn á. Ủng hộ quán hoài!