Giới thiệu
- Địa chỉ: 18 Đại Lộ Bình Dương, Quốc lộ 13, P. Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 500.000 ₫ - 1.000.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 500.000 ₫ - 1.000.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phòng đẹp, không gian yên tĩnh, thoáng mát... Hồ bơi đẹp, nhân viên thân thiện, món ăn ngon...
-
*Điểm cộng: Quang cảnh đẹp, phòng đẹp, nội thất cao cấp. Phục vụ chu đáo tận tình từ bảo vệ tới nhân viên dọn phòng. Không gian yên tĩnh sạch sẽ, tách biệt hẳn với quốc lộ ồn ào bên ngoài *Điểm trừ: Phòng tắm gạch men khá trơn, khi tắm xà phòng trôi xuống rất dễ té, mình xém té mấy lần. Đây là 1 trong những resort hiếm hoi mình ko thấy chảnh chẹ ở cách phục vụ. Mà giá cả lại rất ok, thức ăn thì mình chưa thử qua vì chiều tối đi chơi ăn ở ngoài luôn. Chắc chắn mình sẽ quay lại
-
Nếu bạn muốn nghĩ dưỡng gần trong thành phố thì có thể đến đây. Từ Sg chạy đến đay mất gần 1 tiếng thôi. Giá cả rất hợp lí và không gian rất yên tĩnh. Có hồ bơi đẹp, thức ăn ngon, phòng sạch đẹp, nhân viên lễ tân và bộ phận phòng không mấy nhiệt tình, nhân viên nhà hàng thân thiện dễ thương. ở đây có spa nữa, spa cũ kĩ, bước vào nhìn sợ lắm. từ resort đi ra Aeon mall BD cũng rất gần, 15 phút đi xe máy thôi. Mall cũng rộng lớn, tuy không bằng SG nhưng rất thoải mái, không chen chúc xô bồ. Ngoài Aeon còn có Parkson và Lotte nữa. Mẹo cho các bạn có dự định đến đây ^^. Sẽ quay lại mỗi khi cảm thấy stress :)
-
Giá cả tốt, nhiều chương trình khuyến mãi, phòng ốc sạch sẽ và nhân viên thân thiện. Mình sẽ đến nhiều lần nữa
-
Gọi là khu resort thì cũng chưa đến tầm đó, nằm ngay gần ngã 4 Bình Phước nên chỗ này thích hợp ở lại qua đêm cho ai khá giả, chứ để nghĩ dưỡng thì mình sẽ không chọn chỗ này. Phòng ốc đẹp, sạch sẽ có bồn tắm riêng, mát mẻ, Nhân viên cũng rất thân thiện. Có một cái hồ bơi ở giữa resort và là điểm nhấn chính của toàn bộ resort này. Mini bar hay buffet sáng cũng đều xoay quanh hồ bơi này, hồ bơi đẹp nhưng không quá rộng. Buffet sáng thì mình nghĩ cũng phù hợp với giá tiền, khá nhiều món để chọn, nhưng bánh mì dai và dở là điểm trừa. Bên cạnh là một dãy spa, mình được một vé khuyến mãi spa nhưng có lẽ lần sau nếu có dịp tới mình sẽ không bao giờ dùng. Spa tối và cũ kỹ, đi vô cứ tưởng vô động nào. Không có nhạc nhẽo gì cả nên thật sự gây cho khách cảm giác khá e sợ. Được một lát thì có 2 chị kỹ thuật viên đến, tay nghề không có gì đặc biệt. Đấm bóp cứ y như mình đấm bóp cho mẹ mình ở nhà.