Giới thiệu
- Địa chỉ: 229 BS Yersin, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Số điện thoại: 0931 544 199
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 150.000 ₫
- Số điện thoại: 0931 544 199
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Xiên Nướng - BBQ & Lẩu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Xiên Nướng - BBQ & Lẩu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Xiên Nướng - BBQ & Lẩu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Xiên Nướng - BBQ & Lẩu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Xiên Nướng - BBQ & Lẩu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe bạn nói ở đây có mì cay 10 cấp độ nên đi ăn thử. Cay xé luôn đó mấy chế, lúc đầu tự tin ăn cay lắm nha, gọi thử mì cấp 10, ăn được nửa là bỏ cuộc luôn. Về chất lượng của mì thì khá ổn, nước lèo ngon, có nhiều loại mì để chọn như hải sản, bò viên, ếch, cá, gà... Một tô 39k nha. Ngoài ra còn có bánh gạo cay không kém. Không gian rộng rãi, thoáng mát, nhân viên dễ thương, thân thiện
-
Rất khó để Kiếm được quán rộng rãi thoáng mát, menu thì đa dạng từ BBQ- LẨU- XIÊN QUE đều đầy đủ hết, quán đa dạng như thế này, cộng thêm món ăn thì ngon- nhân viên nhiệt tình- không gian đẹp nữa, sẽ kêu thêm bạn bè tới đây thường xuyên ^^
-
Mu lẩu - phải mua thêm nước lẩu Nhân viên đông đứng đầy quán nhưng làm mình rất bực mình: đầu tiên đem đồ nướng ra, phải xin, trong khi chờ nướng có kêu kem cho nhok e, kêu 3 lần lâu thật lâu mới đem ra, ăn xog đồ nướng đến kêu lẩu nhắc 2 lần mới đem nồi nước lẩu ra, 5 ng đi lấy 5c chén và 4 đôi đũa, k vá, k muỗng. Lần 1 xin thêm 1c chén, 1 đôi đũa (gọi 5lần 3 người mới có). Lần 2 xin cái vá múc nước lẫu (kêu 2 lần 2 ng mới có) Mẹ mình rất rất bực đứng dậy định đi về, nhưng mình nói lỡ vô r thôi ráng chờ. Nói chug ăn ở đó giá KHÔNG RẺ - NHÂN VIÊN ĐÔNG MÀ NHƯ BÙ NHÌN ĐỨNG CHO ZUI THÔI
-
Món ăn: giá bình thường k mắc k rẻ. Mình mới ăn mỳ cay thôi. Mỳ udon dai. Nước lèo không ngon. Cay kỳ lạ. Mình chưa ăn mỳ cay ở đâu nên k biết chỗ khác thế nào. Mình nói kỳ lạ ở đây là vì cái vị cay ở quán không giống vị cay từ ớt. Thêm nữa với mức cay như vậy, khi bạn dừng ăn, nếu đúng là ớt thì sẽ có dư âm rất lâu, chứ k thể hết ngay được. Sợ quá nên thôi mình không ăn lại món này nữa. Mấy món nướng thì ngó xung quanh thấy cũng được, được cho kèm dĩa kim chi đầy ụ. Phục vụ: chậm kinh khủng. Kêu 2 tô mỳ mà đợi hơn nửa tiếng. Có vài em phục vụ lơ khách. Vài em nhiệt tình. Bài trí: nhìn dễ thương nhưng không hợp với cảnh nướng xì khói. Khiong gian rộng rãi. Pass: micaygaquay
-
Dù k ăn cay dc nhưng cũng a dua theo phong trào đi ăn mì cay cấp độ cho có với ng ta.😅 hào hứng gọi mì udon rau củ mà chỉ dám gọi cấp 0.5 ôi chao nó cay chảy nước mắt chóng mặt luôn hay quán hạ ớt lố k biết. Ăn dc nửa tô là bỏ cuộc. Ai biểu đua đòi. Chỉ cảm nhận dc sợi mì dai vừa,nước mì chắc vừa miệng vì cay quá k cảm nhận dc j. Tô mì Udon cấp 0 cũng khá cay đó chứ k phải k cay đâu vì nước mì bản chất là cay r.39k 1 tô đồng giá tât cả các loại. Chừa tới già cái tội đua đòi.