Giới thiệu
- Địa chỉ: Đường số 2, Khu Biệt thự Phú Thịnh, P. Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tiamo Phú Thịnh Restaurant
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tiamo Phú Thịnh Restaurant
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tiamo Phú Thịnh Restaurant
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tiamo Phú Thịnh Restaurant
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tiamo Phú Thịnh Restaurant
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhà hàng Tiamo Phú Thịnh khá rộng rãi, thoáng mát nằm ven sông Sài Gòn. Các món ăn ở đây khá hấp dẫn. Đặc biệt một vùng không gian đậm chất Nam Bộ với cầu tre, cây rơm, ao sen được hình thành nơi đây. Vừa thưởng thức những món ăn vừa ngắm nhìn những hình ảnh ấy, ta có thể tạm gác những muộn phiền, lo lắng của cuộc sống một cách thoải mái nhất.
-
Không gian đẹp, sang, yen tĩnh, món an thì món ngon món dỡ. Gía thì cũng như những quán khác, chất lượng tùy theo món.
-
Nhà hàng này có không gian rất rộng thích hợp tổ chức tiệc cho công ty. Tuy vị trí hơi xa nhưng cũng có nhiều khách hàng tìm đến trong đó có công ty của chị mình. Công ty chị mịnh đặt tiệc buffer tại đây vào buổi chiều trời khá mát mẻ có thể nhìn ra sông ( mình klho6ng biết tên gì) Các món ăn đa dạng dủ loại từ món ăn phụ, chính và tráng miệng tuy nhiên theo cảm nhận của mình là đồ ăn chĩ tạm được thôi chứ không ngon lắm. Phục vụ thì chậm thôi rồi hỏi gì cũng không biết như kiễu không được training khi làm hay sao ấy nên hơi thất vọng chút.
-
Nhà mình lâu lâu xuống đây ăn đổi không khí vì ở đây khá mát mẻ do có vị trí sát sông nên thoải mái. Nhìn lục bình trôi cũng vui. Về không gian: ở đây khỏi nói là do khá rộng có phía kế bên nhà hàng để tổ chức tiệc cưới, có khu trò chơi cho trẻ em rồi thêm cả nhà hàng nổi nữa nên rộng thoải mái. Về đồ ăn: ở đây đa dạng về đồ ăn luôn. Món ngon món bình thường nhưng nói chung là ăn được. Có mấy món thì giá cả hơi cao. Nhà mình đi thì thường gọi chả cá tiamo( mình khá thích món này. Thông thường nhân viên cho bạn ăn kèm món này với nước mắm nhưng nếu muốn bạn nói cho tương ớt ăn kèm cũng khá ngon đó). Còn có gỏi bò bóp thấu ở đây làm khá thấm bị cái lần sau cùng mình ăn cách đây 1-2 tuần thì bị hơi ít thịt mà khế nhiều hơn. Miến xào cua cũng là món mình bị thích ở đây nha, cua có 2 loại cua gạch và cua thịt thích cua nào thì người ta làm cho bạn cua đó. Miến không tính tiền mà tính theo giá cua. Bữa nhà mình ăn là 315k cho miến cua. Sò mai bữa nhà mình ăn thì lạ lạ thôi, thịt cũng ngọt. Có tôm nướng muối ớt ở đây cũng khá ngon đó nha. Mình khá thích món này cay cay ăn đã. Còn ngòi bí nhồi cá thác lác ăn bình thường. À quên do mình không có chụp hình đủ nhưng mực chiên nước mắm ở đây làm cũng khá vừa ăn nha thêm cơm chiên nữa cũng ok luôn. Nói chung đi gia đình mát mẻ đổi không khí ok. Món ăn cũng ngon. Mình đi 5 người bill 1trieu4 nha( có thể hơn xíu do nhà mình có được giảm 10% rồi). Do có gọi nửa kg ốc hương nên hơi cao xíu không thì cũng ok( nửa kg tầm 250k đó). Có món bò một nắng chấm với muối kiến càng ăn cũng vui vui. :)
-
Khám phá một nhà hàng bờ sông rất thoáng đẹp trong khu dân cư yên tĩnh. Khung cảnh thiên nhiên rất hữu tình. Món ếch nướng mọi để da, nhưng cần nướng giòn da chút nữa sẽ thơm hơn. Cơm chiên cá mặn hơi ít cá nên chưa được mặn mà là mấy. Phục vụ nhanh nhẹn và món ăn nấu ngon. Giá không mắc so với các nhà hàng tương đương mà một phần nhiều chứ không ít. Mình thấy toàn xe hơi đậu quanh nhà hàng, có cả khách nước ngoài đến ăn nữa. Rất thích nơi này, nếu có dịp lên Bình Dương mình sẽ ghé thưởng thức nhiều món khác nơi đây.