Giới thiệu
- Địa chỉ: Đường D8, KDC Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn NB5 - Bà 5 - Đệ Nhất Nem Nướng - Đường D8
[Tổng hợp] - Quán Ăn NB5 - Bà 5 - Đệ Nhất Nem Nướng - Đường D8
[Tổng hợp] - Quán Ăn NB5 - Bà 5 - Đệ Nhất Nem Nướng - Đường D8
[Thực đơn] - Quán Ăn NB5 - Bà 5 - Đệ Nhất Nem Nướng - Đường D8
[Thực đơn] - Quán Ăn NB5 - Bà 5 - Đệ Nhất Nem Nướng - Đường D8
Vị trí
Đánh giá
-
-
[Review quán mới đi - Nem nướng bà 5] 🌻Địa chỉ : đường D8, khu dân cư Chánh Nghĩa. Nằm cùng phía với Gà tiềm ớt hiểm Tân Lạc Viên nha, chạy xuống chừng mấy chục mét (hướng đi về siêu thị Coopmart) là tới. 🌻Quán này bán chủ yếu các món Nha Trang như nem nướng, nem chua, chả cá, bò lá lốt, gỏi sứa. Ngoài ra còn có lẩu, kim chi, vịt nướng, kem bơ, kem dừa... 🌻Bò lá lốt, nem nướng và chả cá ăn ngon nha. Ngon nhất là bò lá lốt và chả cá. Nem chua không ngon lắm. Kim chi không ngon. Nói chung ăn cũng ổn. 🌻Giá cả (như hình) : nem nướng- 40k/ phần, nem chua nướng lụi - 25k/ phần, chả cá - 35k/ phần, bò lá lốt cuốn bánh tráng - 35k/ phần. Nước uống với khăn lạnh có tính tiền luôn nha, mà quên giá rồi. Nói chung, quán này có giá hơi đắt hơn so với các quán khác một tí. 🌻Phục vụ nhiệt tình, dễ thương lắm. Có chỗ để xe. ---//--- Lâu rồi mới đi ăn quán mới nên khẩu vị không rõ lắm. Chưa chắc chỗ này ngon hơn mấy quán khác, nhưng thấy ăn cũng được. Ba người ăn như hình là no lắm luôn mà chưa hết đồ ăn (chắc tại nhà mình ít có ăn 😂).
-
Quán khá rộng và lớn, nằm trục đường D8 gần The Xanh kitchen, Tân Lạc Viên, Bựa quán. Quán không gian rất rộng, thoáng, mình thấy ghi nem nướng nên vào thử không ngờ quán ngoài nem nướng còn bán rất nhiều món: món nhậu, món nướng, còn có cơm gia đình nữa. Mình dùng: - Nem nướng 40k/1 phần ( nem ăn khá ngon, ướp vừa miệng, nhưng nước chấm chưa ngon lắm, rau cho nhièu, bánh ăn kèm hơi nhiều dầu) - Sườn heo sốt BBQ 69k ( không cay xíu nào mà ướp khá ngon, dù chưa thấm lắm, thịt mềm) - Nước suối 10k Nhân viên thì phục vụ chưa được nhiệt tình, quán vắng nhân viên đông nhưng lại khá chậm trong ra món, mình ăn thì phải gọi mới đem chén, mình nghĩ nhân viên nhiệt tình xíu quán sẽ ok hơn. Lần sau ăn nhiều hơn sẽ review tiếp cho quán.
-
Món ăn thì dở còn bán mắc nữa. Lương nhân viên thì lừa đảo lấy tiền lương k trả nhân viên. Đôi khi làm thì nói 5 triệu khi trả lương thì trả 4 triệu. Mọi người đừng vào ăn coi chừng giống mk lúc ăn thì 500k khi thanh toán thì 1trieu ruoi. Lừa đảo ghê thật
-
Không gian: quán nằm trong khu chánh nghĩa.rất rộng rãi thoáng mát Trong hình là: - gỏi sứa: sứa rất rất nhiều nên ăn hơi ngán xíu, vị tạm - bắp bò nướng: hơi dai, khá cay - mực nướng: ngon - lẩu lươn: 1 con lươn thôi, 140k, k có gì đặc sắc Các món ăn tạm nhưng giá khá chát Nhân viên: thái độ quá tệ, phục vụ không nhiệt tình, kêu mà năm lần bảy lượt không đưa ra, ngồi tụm năm tụm bảy nói chuyện. Mình có gọi kem nhãn thì trả lời để vô hỏi, vô xong không thấy ra làm mình phải hỏi lại lần nữa. Nói chung quá tệ
-
Món ăn dở, phục vụ kém