Giới thiệu
- Địa chỉ: Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Muối Tiêu Chanh 2 - Bánh Canh Ghẹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Muối Tiêu Chanh 2 - Bánh Canh Ghẹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Muối Tiêu Chanh 2 - Bánh Canh Ghẹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Muối Tiêu Chanh 2 - Bánh Canh Ghẹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Muối Tiêu Chanh 2 - Bánh Canh Ghẹ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bạn mình giới thiệu quán này ngon lắm luôn nên tò mò đi ăn thử. Quán đông lắm nha, đi ăn chịu khó đợi xíu. Tụi mình đi 4 người, gọi 3 bánh canh, 1 bò né. Tô bánh canh bưng ra nhìn đã lắm, chất lượng luôn. Quá trời đồ ăn, nào ghẹ, huyết, chả, nấm, trứng cút. Bánh canh cộng dai dai, ăn không ngán, nước súp đậm đà, bỏ thêm quẩy nữa là tuyệt vời. Bò né một phần cũng chất lượng lắm nhiều thịt, giá từ 29k nha. Còn bánh canh ghẹ nửa còn thì từ 38k, nguyên con thì từ 78k.
-
Chờ quá chừng luôn thì Bduong mình cũng đã có mỳ bay hí hí. Quán có 2 loại mỳ bay nè, Mì Hoa và Mì Nhật. Giá 58k cho mì Hoa và 78k cho mì Nhật nè. Mau rủ bạn chìu ăn thui nào anh em
-
Mỳ quảng ếch sắp có ở Bình Dương rùi nè mấy chế ơi. Lúc trước mình thử món này ở Sài Gòn rùi nè, thích lắm luôn. Giờ nghe bạn nói Bình Dương sắp có nên chắc chắn phải ghé thử liền. Một phần như hình 38k nha. Cọng mỳ quảng ngon, mềm mềm. Ếch chắc thịt, được ướp gia vị đậm đà. Ăn kèm có đậu phộng rang, bánh đa giòn giòn nha.
-
Mình ăn ở đây đc 2 lần. Bánh canh cua tạm ổn, nước hơi lỏng ko đặc sệt như các quán khác mình ăn, mình ăn phần thập cẩm 38k/tô. Cháo ếch bình thường ko có gì đặc sắc 25k/tô. Quán thoáng mát, nhân viên ko mấy thân thiện lắm.
-
Buffet nướng dở tệ. Ít món. Không đủ khẩu phần tự chọn. Toàn gà . Bò cuốn lá (chắc chắn ko fai bò) tép nướng con nhỏ bằng 2 đầu đũa. Tới 1 lần ko dám lần 2. Còn nữa lẩu khuyến mãi chỉ đủ cho 1 ng ănThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này