09-07-2025 11:32

Quán Ăn Mì Cay Hara

Quán Ăn Mì Cay Hara

Giới thiệu

- Địa chỉ: 212 Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giờ mở cửa:  09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 60.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Tổng hợp- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Tổng hợp- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Tổng hợp- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Xem tất cả hình ảnh...

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Món ăn- Quán Ăn Mì Cay Hara
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Hara

Vị trí

Đánh giá

  • 9.0
    16-07-2018 17:11:40
    Quán nằm cạnh bên nhà hàng Thắng Lợi, không gian thoáng, sạch sẽ. Về mì, mình ăn Hải sản kim chi, nước nhạt, không đậm đà lắm, bù lại kèm trong mì "phụ tùng" khá nhiều. Quán mới khai trương nên vẫn chưa có wifi 😣 muốn hờn, nghe bạn nhân viên bảo, tuần sau còn có cả lẩu 😁
  • 7.0
    16-07-2018 17:11:40
    Mì cay ở đây làm hơi lâu, hơi ồn nhưng được cái là đồ ăn rất là có tâm luôn nha. Mình gọi 2 mì cây hải sản (đồ ăn ngập mặt luôn í ) , 1 phần kim chi thêm, tổng cộng 87k mà ăn căng bụng luôn 💜
  • 6.0
    16-07-2018 17:11:39
    • Nói gì thì nói, trước tiên vẫn nên khen cái đã. Đồ ăn trong mì khá nhiều, mì bò có xúc xích và cá viên nữa, còn mì hải sản thì cho luôn hai con tôm. Nhìn tô mì vừa bưng ra nghe thoả mãn hết sức. • Ở đây còn tự giác bưng nước đá cho khách chứ không "tiết kiệm nước" để khách phải gọi thêm. Ăn mì cay mà có nguyên bình nước đá lù lù kế bên sẽ thấy yên tâm sao ý. :"3 • Cay ở đây hơi hỗn, mình mới gọi cấp đầu tiên mà ăn hơi gian nan luôn. Thiết nghĩ nên cay vừa vừa để còn thưởng thức được vị của mì, chứ cứ tranh nhau về độ cay thì thật vô vị. • Nước mì hơi nhạt, không đậm đà. • Cá viên bở rẹt hà, không có dai dai xực xực như mình thường thấy. Cho nên lúc vừa cắn vô mình hơi ngơ ngác tẹo, không biết có cắn trúng chưa. Bò thì cứng, xát, dai và không nghe ra mùi bò. Còn lại xúc xích và kim chi ăn vẫn được. • Giá cả thì vẫn giống các nơi khác, tính ra là ổn không có gì phải bàn tới. • Phục vụ cực kỳ tệ luôn. Được đi ăn vui quá chừng, mà có bé phục vụ kia kìa, mỗi lần ẻm xuất hiện là mình bị mất hứng. Người thì ốm nhom, mặt quạu quọ, tiết kiệm lời vô cùng, mình thấy ẻm cười một lần duy nhất thì là đang cười nhếch mép lúc tính tiền cho bàn nọ. Đang ăn thấy ẻm xăm xăm tiến lại bàn mình, xong lấy đi cái muỗng trong cái lọ trên bàn, thấy mình nhìn cái quay đi không nói tiếng nào, lạnh lùng chưa. Lúc mình kêu tính tiền cũng vậy, đưa hoá đơn ra rồi thôi vậy đó, thái độ khinh khỉnh sao ý. Lúc thối tiền mới ghê, nhẹ nhàng không tiếng động để tiền dư lên bàn, lúc đó tụi mình quay đi nên không thấy ẻm, lúc quay lại thấy tiền thối trên bàn hết hồn luôn. • Mình vào ăn lúc chín giờ, bưng mì ra khá chậm chạp, do cay nên mình xử lý hơi chậm. Mà mình thấy mới chín giờ mấy chưa được mười giờ nhân viên quán đã dọn dẹp hết nệm lót của các bàn, tắt đèn trước quán, tắt nhạc gì hết ráo. Nói thật chứ mình cảm giác như đang đuổi khách ý, ăn hết nghe vị gì do chán quá. Nói chung không khéo gì hết, cung cách phục vụ rất buồn cười. • Nhạc ở đây chán ghê lắm, bật toàn ba cái nhạc thị trường rẻ tiền, lại ồn ào. Do nhạc quá lớn nên người ta cũng phải nói chuyện lớn lên mới nghe được nhau, thành ra chỗ mình ngồi ăn như cái chợ ý. :"< Tạp âm nhiều.
  • 7.0
    16-07-2018 17:11:38
    Cũng đua đòi đi ăn mỳ cay đồ, cay thấy bà lội luôn. Mỳ ở đây được cái nhiều, bưng ra cũng hấp dẫn, có chả cá, tôm, nhưng theo mình nước mỳ ko dc ngon lắm, hơi mặn :(((((( Có bánh bạch tuột ăn ngon. vỏ ngoài còn giòn, bên trong mềm. Có thể sẽ ghé lại
  • 6.0
    16-07-2018 17:11:38
    Chờ hơn 1 tiếng mới có mì.mì ko cay lắm.so với những nơi mà mình đã đi ăn thì quán quá chật hẹp ko có chổ ngồi.phải đợi có người về mới có bàn trống mà ngồi.quán nên sắp xếp số thứ tự về số bàn lại.để số tùm lum.người bưng cũng không biết là bàn nào nữa.phải đi tìm mất thời gian.Cũng đề nghị luôn là quán quá đông nên ko niềm nở với khách

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan