Giới thiệu
- Địa chỉ: 264 Phạm Ngũ Lão, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mấy lần lên TP chơi mình đều uống tsua ở Cueicha Võ Thị Sáu nè, thấy trà sữa ở đây ngon lắm luôn nha. Giờ BD mình có rùi hihi khỏi cần đi đâu xa vẫn được uống ly trà sữa iu thích hí hí. Quán mới mở nên nhìn đẹp lắm, rộng nữa. Cuối tuần rủ bạn vè đến đây 8 đã luôn =))) Giá hạt dẻ nên không cần lo cháy túi hí hí
-
Quán có nhiều điểm cộng và một vài điểm trừ nhẹ nhẹ. Thứ mình thích nhất là không khí ở đây, thơm lừng mùi trà luôn, vừa bước vào đã nghe. Trà sữa ngon nhưng không quá đặc biệt, thứ khiến mình quay lại lần thứ hai, thứ ba, và những lần sau nữa chính là trân châu ở đây, bề mặt láng mịn, vừa mềm vừa dai, thơm thơm nữa. Nhân viên ở đây cũng thân thiện dễ thương, từ anh giữ xe đến mấy anh chị phục vụ. Chỉ có mỗi anh quản lý là đụt nhất. Đi lần nào cũng có chuyện phiền lòng với anh này. Lần đầu mình gọi hai ly, nhưng chỉ làm mỗi một ly, còn ly kia chờ đợi mỏi mòn chưa thấy có, ra hỏi thăm, hoá ra là quên mất ly nước của khách luôn. Sau đó mọi người cứ cuống hết cả lên. Mình nghĩ chắc mới mở nên còn lúng túng, thôi thông cảm. Hôm khai trương đông nghẹt, mình xếp hàng chờ đợi mỏi mòn, gần tới lượt thì có hai mẹ con nhà nọ đi uống nước bỏ quên tự trọng ở nhà, cứ bô bô "Chú bán cho con đi, chú bán cho ly trà sữa đi chú." Vậy là anh quản lý chẳng chịu nhìn khách, cứ ai to mồm nhất thì bán cho trước, bực bội nên mình đi về luôn. Mình không thích quản lý, bị cái mình thích cả đống thứ khác, nên vẫn tiếp tục đi. Và lần này thì anh quản lý quyết định chơi trò quên bỏ trân châu, mình mua đem về, định cắm ống hút vô thì thấy có gì sai sai, hoá ra là quên bỏ trân châu, rứa là phải ra đổi lại, mà uống hết ngon vì đá tan hết. :"< Anh này gì cũng gà tồ, chỉ suốt ngày xin lỗi luôn miệng, còn hay nịnh bợ bà chủ nữa. Mọi người khác đều rất ư là dễ thương. À mà giá ở đây mắc ơi là mắc ý. :(( Giờ cao điểm thì hay kẹt bàn, chỗ ngồi không được thoải mái lắm, có mỗi không gian nhìn xuống đường nên xinh xinh, ngồi vào ngày mưa chắc sẽ thích cực.
-
Vị trí dễ tìm, có không gian bên ngoài thoáng mát, không gian trong phòng máy lạnh dễ thương, không gian trên lầu khá rộng cho những nhóm đi đông đông. Thích nhất vừa bước vào quán là ngửi thấy mùi trà liền, khá dễ chịu. Menu nhiều món để lựa chọn, giá cả nếu so với những quán bán lề đường thì khá mắc, nhưng so về không gian, chất lượng trà thì giá này cũng ok. Nhân viên không tiếp xúc nhiều, ai cũng bận pha chế, chỉ tiếp xúc lúc tính tiền thôi nhưng nói chuyện lịch sự với khách hàng như này là cũng được rồi
-
Quán đẹp, dễ thương. Mỗi tội làm lâu kinh khủng. Vô kêu 2 li trà sữa oolong, đợi pha trà xong mới trộn sữa, làm đã đưa có 1 li do nhân viên quên, ngồi đợi pha trà tiếp. Mua 2 li mà ngồi hơn 15' trong khi quán vắng teo, nhân viên 3 đứa. Cỡ quán đông chắc ngồi mốc meo luôn quá. Bù lại thái độ nhân viên khá tốt, dễ thương lịch sự. Xin lỗi rối rít. Quán vừa bước vô nghe mùi sả nồng nặc. Chắc là style của quán nhưng nghe y như mùi thuốc xịt muỗi nhà hay xài luôn. Nên mấy ng nhạy cảm với mùi thì dễ khó chịu lắm. Quán được trà sữa oolong ngon ah, với thạch ngọc trai.
-
Quán này làm ngay sau trường chuyên Hùng Vương Bình dương nà. Nằm trên đường Phạm Ngũ Lão. Quán năm ngay mặt tiền luôn nên rất dễ tìm. Quán có 1 lầu vs 1 trệt. View thì cũng khá bình thường, không có gì đặc sắc lắm. Đồ uống khá phong phú. Mình gọi một trà ô long. Uống khá là ngon. Nhân viên thì cũng vui vẻ thân thiện. Tóm lại là khá ok