Giới thiệu
- Địa chỉ: C52/18 Hoàng Văn Thụ, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu lâu mới đi lại cái đường bên hông Trường Chính Trị, vô tình phát hiện quán này. Rủ rê con bạn vào khám phá thử. Hai đứa gọi sakê chiên giòn với coco mango. Ngon hơn sự mong đợi 😉. Sakê mỏng giòn bên ngoài mềm bên trong, chấm với tương ớt nghe chị chủ nói là do quán tự làm, ngon vãi đái giờ nhắc lại còn thèm. Coco mango là sự kết hợp giữa xoài tươi và sữa dừa (nghe chị chủ quán giới thiệu 😄😄😄) uống lạ lạ mà ngon lắm, thơm thơm chua chua vị xoài, béo thanh vị sữa dừa ko bị ngáy. Nói chung là ưng đó, sẽ quay lại dài dài 😘😘😘
-
Về quê ở BD nên tình cờ biết đến quán. Quán dạng không gian mở, deco độc đáo, góc nào cũng sống ảo được :)))) Menu quán khá đa dạng, siêu nhiều món: từ trà sữa, trà đào tới các loại đá xay, ăn vặt có các món chiên như cá viên, khoai tây chiên,..và đặc biệt có mấy loại có cồn như strongbow,.. Tụi mình order trà sữa Thái xanh, đỏ thêm trân châu và chén trứng. Trà sữa siêu béo và rất thơm ăn với trân châu dẻo dẻo là bá cháy :)))). Chén trứng cũng siêu ngon, có phô mai béo béo ăn kèm với tương ớt tự pha của quán làm tăng vị Nếu có dịp về BD nữa nhất định sẽ ghé quán để thưởng thức thên các món khác
-
Không gian: khá mát mẻ tuy nhiên cần bổ sung mái che vì mưa không có chỗ ngồi cho khách Chất lượng: món trứng khá lạ ngon, bánh tráng muối rất ngon, đồ uống thì một số loại hơi dở như soda quá nhạt còn trà đào quá ngọt Nhân viên: ít nhân viên nên phục vụ chậm, gọi trà đá hoài mà cũng không thấy đưa ra luôn
-
Quán này có nhiều món ăn vặt ngon lắm nha, mê nhất là bánh tráng, 1 mâm đầy đủ có khô gà xé, tóp mỡ, xoài, muối trộn lên ăn bá chấy luôn á. Bữa mình còn thử trà milkfoam nữa, milkfoam béo béo trà thơm uống thích lắm. Ủng hộ quán hoài!
-
Mình biết quán qua placevietnam và đã đi lần 2, đồ ăn và nước uống thì đa dạng, còn chất lượng thì tuyệt vời, giá cả thì phù hợp với chất lượng, view thì cũng rất ổn nhưng ko gian thì có vẻ hơi nhỏ, lần nào mình đi quán cũng hơi đông đông mặc dù chỉ mới t2 thôi, chia ra 2 chỗ ngồi ngoài trời và có mái che