Giới thiệu
- Địa chỉ: Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế & Bún Giò Heo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế & Bún Giò Heo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế & Bún Giò Heo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế & Bún Giò Heo
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Bò Huế & Bún Giò Heo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mil đến quán vào một chiều muộn tan lớp được bạn rủ đi ăn món Huế,ngang qua thấy bảng bún bò Huế nên bạn kêu ghé vào -Vị trí: Quán nằm trên đường Huỳnh Văn Luỹ,hướng ra Big C . Quán có tận 2 biển lận,biển ngoài và biển trong.Tấm mà Mil chụp là biển trong - Không gian quán: Quán cũng bình thường như bao quán ăn khác,cũng bàn inox ghế cao,hợp để ăn với những món như này.Vì khi ăn bún bò Huế,tư thế ngồi cũng quan trọng không kém phần ăn.Ghế phải cao vừa đủ, không thấp quá để người ăn phải bưng tô bún lên,cũng không cao quá để người ăn phải gập bụng,cúi đầu xuống ăn.Ăn như thế nó mất hẳn cái vị,sai từ giây phút đầu tiên rồi. - Thức ăn quán: Mil kêu 2 phần bún bò. Đầu tiên là phần nhìn của bún. Sợi bún to,nhìn bằng mắt thường có thể cảm nhận được độ tươi,trắng ngà,độ dẻo và độ lớn vừa phải của sợi bún,"gắp một cọng bún,cắn nhẹ một miếng,cảm nhận trong miệng vị trơn mềm,dai ngon của sợi bún đang trôi dần xuống cuống họng.." . Nước lèo thanh thanh, đạm vị.Lấy một ít rau kèm,cho tí ớt,trộn đều lên rồi thưởng thức. Mọi giác quan như cuộn theo sợi bún trôi xuống thực quản của mình. Sợi bún ngon,nước lèo vừa vị,bò mềm ăn vừa đủ,được một miếng chả cây. Không quá nhiều mà vừa đủ bữa. Setup trên bàn được đậy trong hộp kín,sạch sẽ,gọn gàng.Duyệt - Phục vụ: Là quán ăn gia đình nên chỉ có một người đứng bán kiêm phục vụ,cũng nhanh lẹ,gọn gàng. Bún bò ngon,nhưng không biết những món còn lại như thế nào,hôm nào sẽ ghé thử.😊
-
Quán nấu nước lèo thơm mùi xả. Vị vừa không mặn. Đối với bạn mình nó ăn mặn lắm nên kêu nhạt
-
Sau khi nghiên cứu địa điểm cụ thể, sáng nay đã thức dạy sớm để chạy đến thưởng thức (cách nhà 4 km) vì rất muốn khám phá quán ăn ngon.Hăm hở rủ bạn đi cùng nhưng Thực sự không như mong đợi Tổng quan: quán nhỏ, khá sạch sẽ, có ly uống trà nóng (có mùi thơm) Mùi vị: bún bò không đậm đà,tô phở của bạn mình cũng chẳng có mùi phở như tiẹm khác Cô chủ quán: không biết hôm nay cô có bị giựt hụi không mà nhìn rất đăm chiêu và khó chịu. Đang vui nhưng thấy thái độ của cô với mình thì lên tới cty vẫn cảm thấy ko thoải mái cho lắm