Giới thiệu
- Địa chỉ: 131 Đường 30 Tháng 4, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian yên tĩnh và khá là thoáng mát. Thích hợp cá nhân thích tĩnh lặng hoặc một nhóm bạn vào thư giãn nói chuyện vì có nhiều khu vực khác nhau. Các kệ sách thì trong phòng có máy lạnh. Nhân viên vui vẻ thân thiện. Thức uống cũng như các quán khác không có gì nổi bậc, pha chế còn chưa ngon lắm, thức ăn (ăn vặt) thì không ngon, khoai tây chiên toàn dầu gần như ướt sũng, giá cả tương đối rẻ hơn so với những quán cà phê lớn. Đầu sách còn hạn chế, phần lớn khách vào sử dụng Wi-Fi và nghỉ ngơi thư giản.
-
Ở Bình Dương mà có một quán coffee sách thật là điều đáng mừng cho những người yêu sách như tôi, quán không gian thoáng mát, yên tĩnh. Cũng gần đủ điều kiện của một quán cafe sách nhưng bên cạnh đó còn thiếu sót một vài điều. Tôi nói ra không phải chê bai gì cũng chỉ góp ý mong các bạn lắng nghe và có thể sửa đổi. Tôi đến đây hai lần, lần đầu tiên vào thì thấy ưng ý với không gian quán nhưng khi bước vào phòng lạnh thì có mùi chịu không được, nghĩ thôi cũng kệ chắc hôm nay quán bận chưa dọn kịp, ngồi vào bàn nhân viên orther thì ăn mặc cũng ko được đẹp mắt , nghĩ lại cafe sách mà zầy nè.Thôi gọi cái sinh tố dừa thì đem ra thấy cũng buồn cười thật, thường thì quán khác 1 sinh tố dừa sẽ có ly nước dừa đi kèm cùng ly sinh tố , thấy thắc mắc cũng hỏi nhân viên koi sao thì nói là bên em sinh tố dừa là zậy anh ah. Nghĩ trong bụng nếu 1 trái dừa còn nguyên khi chặt ra làm sinh tố thì phải có ly nước chứ, không lẽ xây chung rồi sao uống, nghĩ cũng không phải, lại nghĩ chắc quán tiết kiệm lấy dừa cũ mà mấy khách uống dừa tươi còn lấy làm sinh tố dừa nên không có ly nước riêng như bao quán khác , thôi bỏ luôn nguyên ly không dám uống đành uống trà đá tính tiền ly sinh tố còn nguyên rồi đi về. Lần hai, ghé quán thấy rất mừng vì có cậu nhân viên nhỏ con, lanh lợi nói chuyện rất lịch sự, lễ phép và chiều khách( ngồi thấy cậu ấy nói chuyện với khách xung quanh ) ăn mặc đúng theo tác phong của một quán cafe sách. Menu mới nhiều món mới, nhưng gọi món nào cũng không có nghĩ thôi quán mới thay menu chắc chưa bổ sung kịp, với lại được cậu nhân viên biết cách ăn nói làm vừa lòng nên thôi gọi ly trà hoa cúc. Bưng ra lại một lần nữa thất vọng, trà thì đúng trà hoa cúc nhưng mình lại nhớ trà này uống được 2,3 lần nước mà sao không thấy bình nước sôi, hỏi nhân viên anh thông cảm bên em chưa có bình nước sôi khi nào anh cần thì em mang nước sôi ra , thôi cậu ấy nói zậy tôi cũng không làm khó gì, quay qua định bỏ đường zô cho dễ uống thì chỉ thấy ly trà chơ vơ bên cạnh không có phụ kiện đi kèm, thắc mắc lại hỏi , câu trả lời" xin lỗi anh, anh thông cảm bên em cũng không có đường phèn, chỉ có đường cát nếu anh dùng em sẽ mang ra ạ" . Tiếp tục tính tiền đi về trong sự thưởng thức đầy bất ngờ về quán cafe mà nghĩ rằng mình sẽ thích và tới thường xuyên.
-
Mới vào dc có 1 lần. Nhưng mình rất ấn tượng về view của quán. Nhưng hơi ít sách. Nên để nhiều giá sách hơn nữa thì tốt hơn. Với lại đã đọc sách nên tắt wifi đi thì tập trung hơn.
-
Thể loại sách cũng nhiều. Sách giáo khoa. Sách tham khảo của các môn học phổ thông. Báo special english. Truyện tranh. Tiểu thuyết. Mình có chụp hết kệ sách để tham khảo xem có hợp không để tới. Tối thứ tư và sáng chủ nhật có câu lạc bộ tiếng anh do nhóm nào tổ chức chứ k phải quán. Không gian yên tĩnh. Nhiều góc ngồi. Màu tím nhưng thấy không sang hay lãng mạn. Được cái cũng thoáng nên ai không cần view đẹp để sống ảo có thể lui tới để nằm dầm dề đọc sách. À. Có mấy cuốn sách hot. Tony buổi sáng. Truyện Dương Thụy.
-
Bình luận này mình post thêm đầu sách và menu. Nhìn chung đồ uống không đặc sắc nếu không nói là quá bình thường. Giá cũng k rẻ, nhưng k đắt. Nước ép dâu mình dặn không bỏ đường mà cuối cùng đem ra ngọt tê tái . Hic. Em tiếp viên dạ ừ các thể loại rồi mà vậy đó. Nước ép táo cũng tạm. Đặc điểm chung của 2 em nước ép là loãng vô cùng. Nghe mùi hơi hơi và vị ngọt của đường. Trà thì giống pha nước lã. Em tiếp viên châm thường xuyên. Good! Phòng máy lạnh vừa bước vô nghe hơi ẩm mốc. Kiểu như ít mở cho thoáng. Giữ xe không có vé cũng hơi lo lo. Đi buổi sáng có vẻ đẹp hơn.