Giới thiệu
- Địa chỉ: 176 Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Số điện thoại: (065) 03 833 849
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Số điện thoại: (065) 03 833 849
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Bèo Bì Mỹ Liên - Thích Quảng Đức
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Bèo Bì Mỹ Liên - Thích Quảng Đức
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Bèo Bì Mỹ Liên - Thích Quảng Đức
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Bèo Bì Mỹ Liên - Thích Quảng Đức
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Bèo Bì Mỹ Liên - Thích Quảng Đức
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là một thuơng hiệu nổi tiếng lâu năm của BD, nguồn gốc của quán bắt nguồn từ Lái Thiêu, giờ đã mở thêm các chi nhánh ở nhiều nơi khác tại BD. Đặc biệt, nơi đây có tham dự cuộc thi chiếc thìa vàng của Minh Long tổ chức và đoạt giải gì đó, quán có mặt bằng tuơng đối rộng, thoáng, phục vụ tận tình, đồ ăn thì chất luợng, đặc biệt là nuớc mắm chấm rất đậm đà, giá hơi đắt so với bên ngoài 25k/phần ăn, có bánh bèo bì, bún thịt nuớng, chả gìo chiên, ...
-
Là dân Bình Dương mà cả chục năm nay đi qua đi lại, vậy đó mà cũng chả thèm ghé vô. Hôm nay, tình cờ thằng chồng mập chở ngang đói quá nó lôi kéo vô bảo ăn thử đi. Mình vô gọi 2 phần bánh bèo bì và 1 phần bì cuốn, theo mình nghĩ thì cũng không có gì đặc sắc lắm, bì được trộn chung với gà xé cho lên trên bánh bèo. Nước chấm thì lạc so với khẩu vị của mình, và điều mình không ưng ý đó là bì cuốn không có nước chấm riêng mà dùng chung với nước chấm bánh bèo. Giá cả thì hơi cao, 1 dĩa bánh bèo bì giá 28k và bì cuốn là 8k giá quá cao. Bánh bèo không ngon lắm so với bánh miền trung, còn các bạn nghĩ sao???
-
Bữa đi Bình Dương được dắt đi ăn ở đây, nghe nói đặc sản. Quán rộng rãi, có chỗ để ô tô nên mình ghé chi nhánh này. Gọi chắc gần hết món á. Bánh bèo, chả ram, gỏi cuốn. Đi đông mà phục vụ cũng không chậm lắm. Giá thì tương đương ở Xì phố r. 1 dĩa bánh bèo là 25k á. Nói chung là mình ăn không hợp khẩu vị lắm. Ăn cũng được mà không có gì đặc biệt ấy. Bánh bèo tùm lum thứ hết, có bì nè, đậu xanh với rau giá nữa, ăn kiểu nửa mặn nửa ngọt. Chả ram với gỏi cuốn thì bình thường. Quay lại Bình Dương chắc k ghé nữa đâu, ăn cho biết rồi.