Giới thiệu
- Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi qua, đi lại trước quán nhiều lắm mà chưa ghé vô bao giờ. Hôm nay trời trở gió rủ 2 đứa bạn vô. Quán nhỏ xinh, đơn giản, tàu hủ với mình thì thấy hơi nhão, trái cây ổn, quyện với vị tàu hũ nên ngon hơn tàu hũ truyền thống nhiều. Quán có cả vị truyền thống như các cô gánh rong lúc mình ngày bé lẫn mix kèm trái cây, đậu đỏ. Ngoài ra còn kèm các món ăn vặt. Sẽ ghé vô nhiều về sau 😘
-
Tàu hủ cũng được nhưng với bản thân mình thì hơi lạt . Giá cũng tạm ổn, nhân viên nhiệt tình nên cũng tạm chấp nhận. Nói chung thì cũng có hơi thất vọng 😔
-
Tìm quán trên placevietnam lâu rồi mà không có dịp ghé, bữa rãnh qua ăn thử cho biết. Mình hỏi anh chủ quán loại nào mọi người thường gọi nhất khi đến quán. Anh nói thập cẩm giá 12k nên mình gọi theo anh luôn. Chén tàu hũ to, đẹp mắt phù hợp với không gian teen và ấm cúng. Chỉ có vậy thui. Ngoài ra tàu hũ cũng thường thui không có gì nổi bật, tàu hũ hơi ngọt mà lại không béo như ở đường yersin. Còn hột é, sương sáo có cảm giác để lâu ngày. Chưa nói đến phục vụ tệ. Khách vào mà chị em dòng họ quán nói chuyện ầm ầm như cái chợ. Mình ngồi tới 9h40 thì bảo là có việc nên nghỉ sớm. Stop ở đâyThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Vị trí dễ tìm, đắt khách lắm. Tàu hủ k gọi là ngon , ăn được thôi, giá khoảng 10-12k. Đằng trước quán có xe bán đồ chiên, 10k 1 xâu bất kể là loại gì. Riêng khoản đồ chiên mình đánh giá ngon, phải thôi, tại 10k 1 xâu mà, tiền nào giá đó 😀 Quán ghé nhiều lần rồi mà tại nay rảnh nên làm cái bình luận ahihi 😘
-
Tàu hủ ăn cũng tạm ổn chứ ko gọi là ngon lắm, có lạ với tàu hủ truyền thống là có thạch, trái cây các loại thôi. Giá cả cũng phải chăng cỡ 10-15k chén. Quán giống như kiểu ngồi vỉa hè. Nhân viên dễ thương.