Giới thiệu
- Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giờ mở cửa: 18:00 - 21:00
- Giá: 6.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 21:00
- Giá: 6.000 ₫ - 10.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán khá đông, nhiều lúc hết chỗ U__U sữa thì ngon, nóng- lạnh đầy đủ, ngọt vừa, có bánh tiêu kèm theo (2k/cái) ...quán có bánh bánh flan tuy nhiên không nổi trội cho lắm......ngồi trên vỉa hè, ngắm cái vòng xoay, xe cộ qua lại, cái nhà thờ kiến trúc đẹp, ngôi chùa Bà....nói chung là view lý tưởng + giá học sinh sinh viên kekek...mà hình như giữ xe không giấy tờ j hết U_U, với lại nếu mưa là bó tay @__@
-
Dân biên hòa mê ẩm thực Bình Dương, khu vực ngã 6 Chùa Bà Bình Dương, một dọc các quán bán sữa đậu nành kèm thêm món bánh tiêu nóng... sữa ngon và bánh cũng ngon, hơi bị mê... một nét đặc trưng rất hay của người dân...
-
Đến Bình Dương là không thể không đi sữa đậu xanh, đậu nành ở đây. Tụi mình gọi 2 xanh nóng với 1 xanh đá, còn rau câu và bánh tiêu cứ vô bàn là có nhé. Ngồi ở đây ngắm cảnh đường thì đúng thích luôn. Tổng hết 35k gồm 3 ly nước, 3 bánh tiêu và 2 rau câu nhé.
-
mình tình cờ được bạn bè giới thiệu địa chỉ này? mình gọi 1 sữa đậu nành bạn mình thì 1 đậu xanh do công việc gấp nên tụi mình chỉ mua mang đi chưa được thưởng thức vài món khác của quán! phải công nhận thức uống của quán rất sánh đậm không bị pha loãng như khi mua ở 1 vài chỗ khác!!! mình sẽ ghé lại để thưởng thức hết món của quán vào 1 dịp gần nhất! ủng hộ
-
quán sữa đậu ở đây khá nỗi tiếng. bạn mình từng dẫn ra đây uống vài lần. mấy lần trước uống sữa đậu nàng. lần này kêu thử sữa đậu xanh dùng thử. chị bán hỏi dùng đá hay nóng. mình bảo 1 ly đá. chưa đầy 1 phút là có ngay. làm 1 hơi. "lắc đầu". sữa đậu xanh gì mà như nước + mùi sữa vậy. lỏng lẻo, nghe toàn mùi đường cát. cái móng này mà giới thiệu trúng người Ấn Độ uống chắc họ cười mình chết luôn. tuy nhiên không gian ở đây ok nhìn ra ngã 4 và nhà thờ Phú Cường chà bá. uống sữa mà có bánh, rau câu như ở Đà Lạt. gởi xe ở đây free nha.