Giới thiệu
- Địa chỉ: 66 Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí nằm ở ngã tư Trần Phú nên khá dễ tìm. Hôm mình ra là 1 chiều mưa nên mình ngồi ngay gần lối ra vào, mình nhìn tổng quát quán thì thấy thoáng và sạch sẽ. Nhân viên phục vụ ok và nhạc quán mở dễ nghe. Mình gọi 2 món: 1 nước và 1 bánh. Caramel coffee ice-blended uốg ngon vị cafe đậm đà, có thạch rau câu để nhai nữa. 8/10 Bánh thì tiramisu thì có vẻ ko ngon lắm. Ko có vị tiramisu. Có lớp chocolate gỡ lại. 6/10
-
Quán này ở ngay ngã tư trần phú nên dễ tìm. Giá cả hợp lí, tết phụ thu có 8k/ly thôi, có cả bán bánh ngọt kèm theo mà mình chưa thử. Chiều mình đi cũng đông mad buổi tối thì khách đông lắm. Không gian khá rộng, nhiều tầng, nhiều góc dễ thương thích hợp để sống ảo . hôm mình đi có cây đào nhìn đẹp lắm mà không có chỗ chụp. Nước uống không ngon mấy, nhất là latte tiramisu, ngọt lắm luôn. Nhân viên thân thiện, khá nhiệt tình.
-
Mình thấy đa số là review khen nhưng mình đã trải nghiệm quán cafe này và chắc là sẽ không ghé đến nữa, mình review để quán có đọc được thì rút kinh nghiệm: - Về phần đồ uống: Pha đồ uống tệ, nhất là món Mojito quá ngọt, không có mùi Mojito gì hết, Mojito nhưng cảm giác là uống như nước siro vậy đó. - Về không gian: chỉ có đúng 1 số góc ổn, còn những góc khác thì không đẹp, đi lên lầu sẽ đi ngang 1 phòng làm nước thấy hơi nhếch nhác. Tầng cao nhất gần về trưa hanh nắng. Đi ngày Tết thì tụ tập đánh bài lô tô hét la ỏm tỏi nên cũng mất thiện cảm. - Về nhân viên: đi hôm Tết đồng ý khách đông, hỏi nhân viên sao chưa có nước thì nhân viên trả lời mạnh miệng:" Tết mà, chờ chút chớ, nước ép làm lâu, vậy anh uống cafe đi cho nhanh", thấy bực rồi mà thôi cũng cho qua, xong cái hồi lên đập cái bill tính tiền lên bàn rồi bỏ đi trong khi nhóm mình chưa muốn tính tiền, kêu lại hỏi thì nhân viên nữ đó trả lời:" Tết đông nên thanh toán trước". Nhân viên gì mà nói câu nào cãi câu đó, thái độ phục vụ thì láo lếu. Muốn tính tiền sớm thì cũng nói tiếng chứ đập bill xuống vậy rồi bỏ đi là ko chấp nhận được. Quán nên điều chỉnh lại đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hơn nữa.
-
Quán này nước bt, không gian chỉ có 1 góc ở trên lầu là ok. Còn lại bt, đặc biệt không biết phải tại cách sắp xếp không gian của quán không, mà buổi tối đi rất ồn, không nói chuyện đc gì cả, toàn tiếng người là người y như quán Nice hồi xưa .
-
Quán có vị trí khá dễ tìm, kiểu phong cách hơi tây tây. Bước vào quán nhân viên chào hỏi nhiệt tình. Quán có khá nhiều không gian nhưng mỗi không gian hơi nhỏ. Quán này nổi tiếng nhờ cái view hành lang nhìn ra bên ngoài ( nơi sống ảo xuất sắc ). Được thêm cách trang trí cũng xinh xinh, mình thích nhất là mấy cái bàn ở đâu, ốp gạch lên nhìn hoài cổ . Nhưng điểm trừ to đùng là đồ uống , quá tệ, kêu ly capuchino mình nhìn thôi chứ uống k nổi. Chấm 7 điểm cho quán