Giới thiệu
- Địa chỉ: 19 Đường 31 Tháng 3, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bị thích cái không gian ở đây tiệm bánh nhỏ này mới khai trương, đi ngang qua thấy đẹp nên ghé vào liền không gian kute kiểu nhẹ nhàng tinh tế vậy á, bánh trái cũng vậy nhìn cái nào cũng cưng cưng muốn ăn hết àh hihiThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Đứng sau kem thì su kem là món mình ưng thứ 2 trên đời hí hí. Bingo mới mở từ cuối tháng 4 á nè. Không gian bé bé xinh xinh, ấm cúng, đến uống ăn bánh uống trà học bài cũng được mà tới tụ tập cũng hay. Chủ quán dễ xương, nhiệt tình. Bánh su choux thì quá nổi tiếng rồi, hồi ở ĐN mình thích nhất ăn ở Chewy, về QN may quá có Bingo cứu vớt cho cái sự thèm ngọt của mình. Bánh trang trí quá yêu, su dai, mới ra lò thì vỏ sẽ hơi giòn. Nhân kem thơm thơm béo mịn. Làm set sinh nhật thì quá là okela. Ngoài ra thì quán còn có nhìu nhìu loại bánh khác nữa như crepe, mousse, cupcake...
-
Nhớ bingo quá à bingo ơi! Mình với nhóm bạn ghé quán đầu tiên là vì tò mò, tại ai đi rồi cũng khen mà. Mà khen cũng đúng thôi, quán dễ thương quá mà :">, nhóm tụi mình ai cũng thích. Quán bé bé xinh xinh, chỉ đủ kê vài cái bàn thôi nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì tới chất lượng đồ ăn, nước uống tại quán cả. Bánh ngon lắm nha, bánh nào cũng ngon, nhưng mình thích cảm giác mềm mịn, ngọt dịu lúc miếng bánh flan kem tươi tan ra trên đầu lưỡi lắm luôn ấy. Chị chủ thì dễ thương thôi rồi :"> Mà giá của quán cũng khiến bọn mình xiêu lòng luôn: chỉ từ 16k là mua được một món ở bingo rồi, mà món cao nhất cũng chỉ có 30k thôi. Yêu chưa nè :"> À các món nên thử khi tới đây nè: trà sữa caramel macchiato thạch thảo mộc, flan gato, flan kem tươi, bingo's signature-toàn món ngon của quán và được gọi nhiều nhất đó. Thôi mình không kể nữa đâu, nhắc tới là thèm à :">. Có ai cũng có cảm giác như mình thì tới Bingo's Bakery liền đi nha!!!
-
Quán dễ tìm gần khu ăn vặt phan bội châu,Decor quán rất dễ thương, thức uống vs bánh rất ok. CÓ dịp sẽ quay lại :))
-
Đầu tiên cứ thấy quán có máy lạnh là thích. Quán bé bé. Trang trí cũng ok chứ không gây cảm giác đặc biệt gì. Đồ uống khá ổn. Mình uống ly hồng trà macchiato thì phải. Cũng qua vài tuần nên k nhớ rõ 😝 Bỏ thêm trân châu trắng, giá là 28k 1 ly. Theo mình cảm nhận thì với giá đó mình sẽ uống 1 ly phô mai bên espresso chứ không uống ở đây đâu. Nhưng mà ở đây có máy lạnh nên ok 😋. Menu k có gì đặc sắc. Quán có phục vụ cả bánh nữa. Mình không ăn nên không đánh giá được.Phục vụ hơi chậm chạp. Nước lọc của khách hết cũng không rót, đợi xin mới đi rót. Có vẻ bạn phục vụ mới vào làm. Nhìn chung thì khá ưng. Rảnh sẽ quay lại.