Giới thiệu
- Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hổm giờ thấy quảng món súp cua ở đây quá trời nên mình ghé ăn thử . Đến đây mới biết ngoài súp cua thì quán có quá trời món luôn , từ nước giải khát cho đến gỏi cuốn , yaua . Và với mục đích đến ăn súp cua nên mình đã gọi 1 tô súp cua mà không bị mấy món kia cám dỗ hihi . Một tô súp ở đây có giá 15k , theo mình khá rẻ vì tô súp có cua , gà xé, trứng , bắp mỹ . Và ai ăn trứng bắc thảo thì cũng chỉ có giá 17k . Súp hơi đặc , nêm vừa ăn , có thể ăn lót dạ cho buổi xế chứ ăn no thì không được rồi . Chắc chắn sẽ quay lại đây .
-
Như đã nói ngoài súp cua và bánh cuốn ra quán này còn có một món cực kì ngon , và đó chính là yaua . Trước kia quán ở vòng xoay lê hồng phong nhưng nay chuyển về đây luôn . Một hủ yaua bình thường có giá 4k và yaua dâu 5k . Vì ham ăn nên mình kêu 2 loại luôn . Phải nói là tiền nào của nấy , yaua cực kì mềm mịn , chua vừa phải , ăn miếng nào là đã miếng nấy , chấm xíu muối hầm mặn mặn nữa là hết chổ chê luôn . Giá có nhỉnh hơn mấy chổ khác chút nhưng chất lượng thì tuyệt vời
-
Hôm nay đi ăn sáng ở đây , mình tới quán này vì hôm bữa thấy menu có bánh canh cá lóc . Thật sự mình rất thích ăn bánh canh cá lóc từ hồi đi đăk lăk nên thấy chổ nào có bán là đi ăn liền , nhưng chưa tìm ra chổ nào ở quy nhơn bán ngon hết , và lần này cũng vậy. Cá lóc được luộc nên ăn hơi nhạt , nước dùng ngọt và sợi bánh canh hơi cứng . Nói chung món này không ngon . Và món cứu cánh cho bữa sáng hôm nay chính là bánh cuốn . Phải nói là đáng đồng tiền , một dĩa 30k rất chất lượng . Thịt bò được ướp thấm và nướng lửa than ăn cực kì ngon , bánh ướt còn ấm ấm , nước chấm vừa miệng . Có điều phục vụ hơi lâu chút tại quán khá đông .