Giới thiệu
- Địa chỉ: 113 Tăng Bạt Hổ, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lo ăn nên mình cũng không chụp lại nhiều hình, không nhớ rõ có những món gì. Nhưng mình rất thích bò nướng ở đây. Mình đi 2 người, gọi 1 phần nem nướng và 1 phần bò nướng, thì được bày ra đĩa như hình. Nem nướng ổn, nước chấm ngon, rau sạch sẽ, hơi tiếc là cái bánh giòn giòn ăn kèm mình ăn không ưng lắm. Còn bò nướng thì tuyệt, không biết họ làm sao hay thế, ăn rất ưng. Chỗ này giá niêm yết rõ ràng, không lo chặt chém dù là khách du lịch, giá thì không mắc không rẻ, quy ra là giá ổn. Chủ quán kiêm luôn phục vụ là hai cô chú rất dễ thương. Quán dễ kiếm, dọc đường này cũng nhiều quán ăn nữa. Mình sẽ ăn thử những món khác nếu có dịp quay lại Quy Nhơn, quay lại quán.
-
Một tối mưa bão tìm hàng ăn không thành thì may quá, nem nướng ông Lợi vẫn mở cửa (mừng rót nước mắt) - Vị trí: Có 2 cửa hàng mạn mạn gần nhau, cũng dễ tìm thôi - Phục vụ: Ở đây phục vụ rất nhiệt tình nhé. Mình là khách du lịch họ biết nên họ còn hướng dẫn ăn như nào cơ. Nem và bò đã được nướng sơ, khách gọi thì nướng lại. Mọi thứ order đều nhanh, nhưng tiếng vùng miền nên mình nghe không quen, nhưng thế mới hay :D - Đồ ăn: Bò rất thơm, miếng to, ướp hơi ngọt ngọt, cuốn cùng rau sống các loại và bánh tráng. Nước lèo chấm cũng hay, không bị quá ngọt như mình tưởng. Nem lụi cũng ngon nữa. Trước khi ăn còn thì họ còn bê ra nem chua và giò. Ai thích thì ăn, ăn đâu trả tiền đấy. Nem chua cũng ngon nữa, có thể mua về làm qua nha. Ngoài ra có thể gọi bún bò, chính là miếng bò kia cắt ra ăn cùng bún thôi, ăn thế cho nhanh no :D - Giá cả: mình cũng không nhớ rõ giá từng món, chỉ nhớ 2 bún bò, 1 đĩa nem lụi + bò và cỡ đâu 3- 4 cái nem chua là 130k j đó. Quá rẻ đúng không. Đấy là mình gọi hơi quá đà đấy, nên vừa ăn vừa thở luônnn
-
-Không gian: ban đầu không biết ngồi ở ngoài, cũng bình thường thôi, đến lúc đi rửa tay mới phát hiện còn chỗ ngồi bên trong đẹp và rộng hơn nhiều -Đồ ăn: đồ nướng ngon vừa miệng, nước chấm cực mê !! Gọi 2 đĩa chả bò và chả heo, đi 3 người, cũng khá nhiều. Thêm 2 lon bia nữa hình như là hơn 200k thì phải -Phục vụ: nhanh, vì dù sao lúc đi cũng vắng khách. Tuy nhiên một điểm trừ là người bán hàng không có đeo găng tay gì cả mà vừa bốc đồ ăn vừa thu tiền :/ (rất dị ứng kiểu này)
-
Đã đến đây trong chuyến vi vu ra Quy Nhơn. Món ăn ngon, nhưng thấy quán hơi dơ chắc do đông khách quá ko kịp dọn dẹp.
-
Mình thấy các thành phần đều khá ngon, trừ nước sốt đối với mình khá ngọt. Mình hay dẫn mấy người bạn nước ngoài đến ăn và ai cũng khen. Quán đông thật. Giá hợp lý.