Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 Xuân Diệu, P. Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 88.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 88.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm ở gần cuối đường biển Xuân Diệu, quán Chín Mẫn có view khá đẹp, nhìn ra biển lộng gió, nghe sóng vỗ rì rào quá thích. Hải sản ở đây cực kỳ tươi luôn, ngư dân đánh bắt xong mang nguyên liệu đến cho quán luôn đó, hoàn toàn không qua đông đá. Menu đa dạng nhưng vì muốn giữ trọn sự tươi ngon nên các món ăn cũng được nấu đơn giản như Mực Luộc Chấm Mắm Gừng, Lẩu Cá Nấu Ngót... Ở đây chuyên Lẩu Cá Nấu Ngót nha, ăn cay cay, nóng nóng, thơm thơm đã lắm, lại dinh dưỡng từ nước luộc của hải sản. Mực Luộc thì nhà hàng mang mực tươi lên, rồi bỏ vào nồi nước sôi tư luộc, ta nói cắn một miếng giòn sực tươi rói. Gỏi Da Cá thì bình thường. So với con đường Xuân Diệu đắt đỏ thì quán này giá cả mềm hơn tí, đồ ăn nhiều, phục vụ nhanh nhẹn.
-
Đường xuân diệu có nguyên một dãy toàn các nhà hàng quán nhậu. Quán chín mẫn này khá nổi, có view khá đẹp, nhìn ra biển xanh rì rào,. Hải sản ở đây cực kỳ tươi luôn, ngư dân đánh bắt xong mang nguyên liệu tới quán chế biến liền. Không gian rộng rãi, đi ăn tầm chiều tối là gió biển lên mát ruời rượi luôn. Menu đa dạng, nhiều món cho khách lựa chọn. Giá cả hợp lí, chất lượng ổn, chế biến hợp vệ sinh. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, không phải đợi lâu. Thích nhất là ăn lẩu hải sản, với cả tôm, cua hấp sả.
-
Kiểu hải sản là ưng chỗ nào là ưng luôn nên lại ghé Chín Mẫn khi đến Quy Nhơn. Chín Mẫn nay xây lầu có máy lạnh nữa nên nhà mình lên ngồi ăn ở lầu. Nay Anh Chín có mấy món mới ăn cũng được như: - Chả ram mực: là nè nha, bánh tráng cuốn với chả mực bên trong, có điều rất nhạt, phải chấm nhiều tương ớt. - Canh cá khoai rong biển: cá khoai tươi, béo chỉ có ở vùng biển QNhon, nấu với rong biển ăn bổ, hấp dẫn. - Lẩu cá mú nấu rong biển: Nên gọi món này ăn không ngán vì nước lẩu trong, thanh, cá mú ngọt thịt, tươi roi rói, nước lèo chan với bún ăn say mê. Nhân viên quán nhanh nhẹn, tháo vát.
-
Quán này mình đọc review qua thì có vẻ ngon và nổi tiếng ở quy nhơn, tuy nhiên hôm mình ăn là tết và giá bị đội lên rất rất là nhiều. Bt quán nổi vì ăn ngon bổ rẻ, hôm mình qua ăn thì ngon nhưng giá thực sự quá đắt, 1 suất hàu nướng phô mai bt là 150k hday ăn 250k, giá gấp đôi bt như vậy thì thật đáng sợ :) không gian cx bt phục vụ rất chậm chạp chắc tại quán đông khách, thôi thì mình cx k quay lại đâu